Logo hocsinhgioi.vn

Bài thơ về tình bạn giản dị mà chan chứa yêu thương

Mai Khanh Mai Khanh
Mục lục

Tình bạn đẹp như nắng mai, như tiếng cười trong trẻo giữa sân trường. Mỗi bài thơ về tình bạn là một dòng cảm xúc trong veo, đưa ta trở về những tháng ngày gắn bó không thể nào quên.

Thơ hay về tình bạn chân thành

Vần thơ tình bạn

Tình bạn là những vần thơ

Tối về đắp gối ngâm quơ vài lời

Tình bạn áo trắng một thời

Bây giờ áo bạc phai rồi vẫn treo

Tình bạn hạt giống mang theo

Suốt đời tri kỉ ai gieo ai trồng!?

Đôi bạn

Nhớ xưa áo trắng tinh khôi

Học tan ở lớp sóng đôi đi về

Đôi bạn hẹn ước cùng thề

Thi vào đại học ta về trường chung

Sắp ngày đại học trường xa

Bạn xinh nên có người ta hỏi trầu

Thẹn thùng ngúng nguẩy vài câu

Rồi bạn cũng phải gật đầu người ta

Còn tôi tiếp tục học xa

Đến khi về lại bạn đà hai con

Gặp nhau nước mắt nỉ non

Ôn bao kỷ niệm thời còn hoa niên

Nhìn cảnh bạn cũng điền viên

Vui mừng hai đứa triền miên nói cười

Nhìn bạn lòng tôi bồi hồi

Mỗi người mỗi cảnh một thời vấn vương. 

Hạnh phúc giản dị là có Đôi bạn
Hạnh phúc giản dị là có Đôi bạn

Cho một người hạ cũ

Ừ thôi, trả phía sân trường

Dấu chân hai đứa thuở dường như yêu

Tháng năm chiếc lá rơi vèo

Hoa bằng lăng cứ tím cheo leo lòng

Sau này còn nhớ hay không

Mắt người hôm ấy điếng hồn của ta

Trái tim ngơ ngác ngã ba

Chúng mình sau rốt vẫn là bạn thôi.

Đi qua cảm xúc một thời

Mới hay thuở ấy có người thầm thương

Bây giờ hai đứa ra trường

Vô tình thôi, có chút vấn vương vấn nào

Bằng lăng tím đến xa nhau

Câu thơ không gửi cũng nhàu vệt mong.

Ngày cuối nghe tiếng trống trường

Nghe nôn nao cả con đường học tan

Hái về một đóa bằng lăng

Định đem tặng, lại lặng thầm cho thôi.

Người ở đây – mai xa rồi

Ngoảnh đầu mình giấu những lời dấu yêu

Một chiếc lá nữa rơi vèo

Thế là đã đủ để neo lòng mình...

Thơ tình bạn cho bé

Mặt trời rúc bụi tre

Mặt trời rúc bụi tre

Buổi chiều về nghe mát

Bò ra sông uống nước

Thấy bóng mình, ngỡ ai

Bò chào: – “Kìa anh bạn!

Lại gặp anh ở đây!”

Nước đang nằm nhìn mây

Nghe bò, cười nhoẻn miệng

Bóng bò chợt tan biến

Bò tưởng bạn đi đâu

Cứ ngoái trước nhìn sau

“Ậm ò” tìm gọi mãi…

Bạn mới đến trường

Bạn mới đến trường

Hãy còn nhút nhát

Em dạy bạn hát

Rủ bạn cùng chơi

Cô thấy cô cười

Cô khen đoàn kết.

Rộn ràng ngày đầu có Bạn mới đến trường
Rộn ràng ngày đầu có Bạn mới đến trường

Tình bạn

Hôm nay đến lớp

Thấy vắng Thỏ Nâu

Các bạn hỏi nhau

Thỏ đi đâu thế ?

Gấu liền vội kể

Thỏ bị ốm rồi

Nào các bạn ơi

Đi thăm Thỏ nhé

Gấu tôi mua khế

Khế ngọt lại thanh

Mèo tôi mua chanh

Đánh đường mát ngọt

Hươu mua sữa bột

Nai sữa đậu nành

Chúc bạn khỏe nhanh

Cùng nhau đến lớp

Học tập thật tốt

Xứng đáng trò ngoan

Trò giỏi kết đoàn

Xứng tình bè bạn.

Cảm ơn

Sáng Thỏ con đi học

Không may rơi bút chì

Học chữ cái, tập tô

Thỏ con buồn muốn khóc

Ngồi bên cạnh là Sóc

Thấy bạn buồn, rất thương

Sóc đưa hộp chì sang

Thỏ ơi dùng chung nhé

Lại đến giờ học vẽ

Thỏ vẽ đẹp cô khen

Thỏ cảm động đứng lên

Mình cảm ơn bạn Sóc.

Tình bạn mầm non

Hôm nay đến lớp

Thấy vắng Thỏ Nâu

Các bạn hỏi nhau

Thỏ đi đâu thế?

Gấu liền nói khẽ:

“Thỏ bị ốm rồi!

Này các bạn ơi!

Gấu tôi mua khế

Khế ngọt lại thanh”

“Mèo tôi mua chanh

Đánh đường mát ngọt

Hươu mua sữa bột

Nai, sữa đậu nành

Chúc bạn khỏe nhanh

Cùng nhau đến lớp

Học tập thật tốt

Xứng đáng cháu ngoan

Trò giỏi kết đoàn

Thắm tình bè bạn.

Chớm nở yêu thương từ Tình bạn mầm non
Chớm nở yêu thương từ Tình bạn mầm non

Gà cùng ngan, vịt

Gà cùng ngan, vịt

Chơi ở bờ ao

Chẳng may té nhào

Gà rơi xuống nước

Không chậm nửa bước

Ngan, vịt nhảy theo

Rẽ trong đám bèo

Gắp gà lên cạn.

Đi học mầm non

Đến trường mầm non

Có nhiều bạn mới

Bé học thật ngoan

Hoan hô bé giỏi!

Thơ về tình bạn bằng tiếng Anh

True Friendship

True friends are always by your side,

Through every storm, through every tide.

In joy and sorrow, they’ll remain,

A bond so strong, will ease the pain.

Friends Forever

Friends forever, through thick and thin,

Always together, through thick and thin.

With every laugh, with every tear,

A friendship so deep, it will never disappear.

A Friend Like You

You are a friend like no other,

In you, I found a second mother.

Through laughter and pain, you’ve always been there,

A true friend’s love is beyond compare.

Thế giới đẹp hơn với A Friend Like You
Thế giới đẹp hơn với A Friend Like You

Friendship Is a Treasure

Friendship is a treasure, priceless and rare,

It’s found in moments, beyond compare.

In the hardest times, it’s the light we see,

True friends are the ones who set us free.

You Are My Light

You are the light that brightens my day,

With you by my side, I’m never led astray.

Through every challenge, through every fight,

Your friendship makes everything right.

<<< Khám phá thêm: Các bài thơ về tình bạn thân sâu sắc và đầy ý nghĩa

Thơ về tình bạn ngắn gọn

Tình bạn nghĩa tình

Cuộc giao du của người quân tử nhẹ nhàng như nước,

Dòng nước đục không thể che giấu tình chân thật.

Bạn bè như vậy mãi lâu dài,

Vẫn tồn tại trong lòng, không thể quên.

Tình bạn tri kỷ

Bạn bè cùng nhau vượt qua giông bão,

Giúp đỡ lẫn nhau không cần lời nói.

Như bóng theo hình, luôn có trong lòng,

Tình nghĩa này mãi mãi gắn kết không rời.

Tình bạn bền lâu

Bạn bè như cây thông, luôn xanh tươi,

Thời gian trôi qua không làm phai nhạt tình cảm.

Khó gặp tri kỷ theo dòng thời gian,

Có bạn bên đời là điều quý giá nhất.

Bạn thân cùng nhau đi qua

Ngàn núi vạn sông cùng bạn đi,

Lòng đồng điệu, tâm hiểu lòng.

Thời gian trôi qua, tình không thay đổi,

Tình bạn như rượu, càng lâu càng đậm.

Nắm tay bước tiếp Bạn thân cùng nhau đi qua
Nắm tay bước tiếp Bạn thân cùng nhau đi qua

Tình bạn cổ xưa

Tình bạn như nước dài lâu,

Tri kỷ cùng vượt qua phong sương.

Ngàn dặm cách xa, lòng vẫn kết nối,

Luôn bên nhau, tình không phai.

Thơ 2 câu về tình bạn 

Gắn bó muôn đời

Tình bạn như ánh sao khuya,

Dẫu xa ngàn dặm vẫn chia ngọt bùi.

Tựa vai bình yên

Khi buồn có bạn bên vai,

Đời như hoa nở, ngát dài tháng năm.

Bạn là ánh nắng

Bạn bè như ánh bình minh,

Soi đường, dẫn lối, lung linh tâm hồn.

Cùng nhau qua bão tố

Gian nan chẳng ngại đường xa,

Cùng nhau vượt khó, chan hòa niềm tin.

Nhớ mãi bạn thân

Tình bạn là khúc nhạc ca,

Gợi bao kỷ niệm mặn mà trong tim.

Đong đầy kỷ niệm

Tình bạn là chiếc thuyền trôi,

Đưa ta qua những muôn đời thương yêu.

Bạn là chốn dựa

Đời người muôn lối chông gai,

Có bạn bên cạnh, ngày dài hóa vui.

Về đâu cũng thấy Bạn là chốn dựa
Về đâu cũng thấy Bạn là chốn dựa

Nghĩa bạn đời đời

Tình bạn gắn bó muôn đời,

Không cần lời hứa, vẫn ngời nghĩa ân.

Bạn thân như gió xuân

Bạn thân như gió xuân về,

Xua tan giá lạnh, vỗ về trái tim.

Nâng đỡ lẫn nhau

Tình bạn là chốn ngọt ngào,

Cùng nâng nhau dậy khi nào gục ngã.

Tình bạn không chỉ là kỷ niệm mà còn là nguồn cảm hứng thiêng liêng cho thi ca. Hãy lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ấy qua những bài thơ giản dị mà chứa chan cảm xúc về bạn bè thân thương.

 

Chia sẻ:
Mai Khanh
Mai Khanh

Mai Khanh là một tác giả say mê với thế giới thi ca, đặc biệt là những bài thơ theo chủ đề như tình yêu, cuộc sống, mùa thu, hay tâm trạng. Với niềm đam mê sưu tầm và tuyển chọn, Mai Khanh không chỉ gìn giữ vẻ đẹp tinh tế của ngôn từ mà còn mang đến cho người đọc những cảm xúc chân thật, sâu sắc qua từng vần thơ. Các tuyển tập của Mai Khanh luôn được đánh giá cao bởi sự chọn lọc kỹ lưỡng và phong cách gần gũi, truyền cảm.

Bình luận

N
Nguyễn Thị Mai 14:00:52 04-06-2026

Đúng là bài thơ hay quá! Đọc mà thấy ấm lòng, nhớ về những người bạn thân thiết.

T
Trần Văn Hùng 06:38:18 05-06-2026

Tình bạn giản dị mới là tình bạn bền chặt nhất. Bài thơ đã chạm đến đúng cái cốt lõi này.

P
Phạm Thu Trang 02:40:07 06-06-2026

Chan chứa yêu thương là có thật! Cảm ơn tác giả đã mang đến một bài thơ ý nghĩa.

H
Hoàng Minh 06:37:04 07-06-2026

Bài thơ này làm mình suy ngẫm nhiều về những người bạn mình đang có. Thật may mắn!

L
Lê Thị Bích 22:20:30 07-06-2026

Đọc xong muốn đi gặp ngay hội bạn thân cũ để ôn lại kỷ niệm.

Đ
Đỗ Duy Anh 15:09:33 09-06-2026

Lời lẽ mộc mạc nhưng tình cảm lại sâu sắc. Một bài thơ đáng đọc.

N
Nguyễn Ngọc Linh 05:33:23 11-06-2026

Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài thơ này. Nó làm mình nhận ra giá trị của những điều bình dị.

V
Võ Thành Long 08:27:11 12-06-2026

Đúng là tình bạn không cần phô trương, chỉ cần sự chân thành là đủ.

B
Bùi Thị Hoa 21:28:49 12-06-2026

Mỗi câu thơ đều gợi lên những hình ảnh thân thương. Tuyệt vời!

P
Phan Đức Mạnh 16:37:12 13-06-2026

Bài thơ này nên được lan tỏa nhiều hơn nữa. Nó mang đến những thông điệp tích cực.

T
Trương Mỹ Duyên 12:21:55 14-06-2026

Nghe tên bài thơ đã thấy ấm áp rồi, đọc xong càng thêm yêu quý bạn bè.

N
Ngô Văn Tú 06:55:29 15-06-2026

Tình bạn trong bài thơ làm mình nhớ đến những ngày còn đi học. Kỷ niệm đẹp quá.

Đ
Đặng Thị Thu 08:02:39 16-06-2026

Cảm ơn tác giả vì đã viết nên một bài thơ đẹp và ý nghĩa như vậy.

H
Huỳnh Minh Khôi 22:49:30 17-06-2026

Đọc bài thơ này cảm thấy mình cần trân trọng hơn những người bạn xung quanh.

L
Lê Ánh Tuyết 22:02:38 19-06-2026

Bài thơ giản dị mà nói lên được hết tâm tư của nhiều người. Rất đồng cảm!

N
Nguyễn Văn Nam 12:11:35 20-06-2026

Hay quá! Chia sẻ để bạn bè cùng đọc và cảm nhận.