Thế gian hiếm bạn nhiều bè
Tìm người tri kỷ sao nghe xa vời
Bạn thân rất hiếm trên đời
Muốn tìm người bạn chơi vơi tháng ngày.
Bạn thân thông cảm đắng cay
Chia bùi sẻ ngọt tương lai đường dài
Không cần đen trắng giống ai
Chỉ cần thông cảm bởi hai tình người.
Trao nhau những chuyện vui cười
Bên nhau những lúc cuộc đời khó khăn
Chia nhau giây phút bâng khuâng
Là người bạn tốt ta cần cho nhau.
Bạn thân không hỏi tại sao?
Bạn thân trao hết ngọt ngào yêu thương
Bạn thân tư tưởng chung đường
Giàu nghèo cũng vậy vẫn thương bạn mình.
Ta về xứ Huế mưa sa
Em ơi Đồng Khánh đã là ngày xưa
Ta về xứ Huế chiều mưa
Em ơi áo trắng bây giờ ở đâu.
Bến Tuần loáng thoáng hàng dâu
Em xa vườn lựu từ lâu lắm rồi
Lối mòn đá cuội rong chơi
Lơ thơ trắng dưới chân đồi hoa mơ.
Lan báo hỷ nở tình cờ
Bông ngô đồng rụng xuống bờ Hương Giang
Chợ chiều Bến Ngự chưa tan
Ai đi ngược dốc Phủ Cam một mình.
Tình bạn như ánh sao trời,
Dẫu cho bão tố vẫn ngời nghĩa ân.
Cùng nhau vượt những gian truân,
Dẫu xa muôn nẻo vẫn gần trong tim.
Bạn hiền là chốn dừng chân,
Khi đời sóng gió, khi thân mỏi mòn.
Không cần hứa hẹn vàng son,
Chỉ cần đồng cảm, là tròn nghĩa sâu.
Tri kỷ là bóng, là hình,
Gắn bó năm tháng, đậm tình thiết tha.
Dẫu đời lắm lúc phong ba,
Tựa vai cùng bước, bài ca cuộc đời.
Bạn bè như ánh bình minh,
Soi đường rực sáng, lung linh mỗi ngày.
Dẫu đời sóng gió vơi đầy,
Tình thân mãi thắm, tháng ngày chẳng phai.
Bạn là ngọn gió xuân sang,
Mát lành, dịu ngọt, vẹn toàn niềm vui.
Kề vai qua những ngậm ngùi,
Cùng nhau san sẻ ngọt bùi thời gian.
Tình bạn như ánh trăng đêm,
Soi đường u tối, dịu êm tâm hồn.
Dẫu cho bão tố dập dồn,
Bạn là chốn dựa, không còn chơi vơi.
Mày ơi thương lấy tao cùng
Tuy rằng khác lớp nhưng chung 1 đề
Mày cho tao chép tý đê
Kẻo mai tao rớt mặt mày bầm đen.
Tình nào đẹp bằng tình bằng hữu
Cùng sẻ chia vui thú – buồn đau
Nơi nào ta cũng có nhau
Bạn bè ta mãi gởi trao tâm tình.
Tình bạn là lá là hoa
Tình bạn là cả bài ca trên đời
Tình bạn trong sáng tuyệt vời
Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm.
<<< Khám phá thêm: Bài thơ về ước mơ khơi dậy khát vọng trong tâm hồn
Bạn ơi, đừng giận nhé,
Ăn xong không mời là lỗi của tôi.
Chắc tại mấy món ngon thôi,
Làm tôi quên mất, cứ "ăn mãi" thôi.
Dường như ta còn vương vấn mãi
Những kỉ niệm mùa thu bên bạn
Ta thật lòng nuối tiếc thời gian
Vì giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ say nhạc say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Bạn bảo tôi dậy sớm, tập thể dục,
Nhưng bạn thì lại ngủ đến trưa.
Nói mà không làm, bạn thân à,
Chắc bạn chỉ muốn "tập" ngủ suốt thôi!
Còn chút gì để mà nhớ mà thương
Đừng gợi lại những nỗi lòng đau khổ
Đường gợi lại những buồn đau tủi hổ
Kỉ niệm xưa xin giữ mãi trong lòng.
Ta đem trái đất ngâm thành rượu
Ta lấy càn khôn nướng thành mồi
Ước chi ta gặp người tri kỷ
Đem rượu mồi ra túy lúy say.
Chúc mừng sinh nhật bạn thân yêu,
Món quà này bạn có thể dùng lâu.
Nếu không dùng được thì đem trả lại,
Vì tôi cũng không biết tặng gì cho bạn đâu!
Mỗi lần rủ đi chơi, bạn lại bảo bận,
Thế mà cuối tuần lại nằm ngủ "đến trưa".
Bạn không đi cùng tôi hôm nay,
Là vì giường bạn quá yêu thôi mà!
Dù thời gian có trôi qua, những vần thơ về tình bạn vẫn luôn đọng lại trong tim mỗi người. Tình bạn là ký ức ngọt ngào, là động lực để chúng ta sống chân thành và biết trân trọng những người bên cạnh.
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu.