Bài thơ Đêm Trung Thu - Chủ đề thơ trường mầm non cho bé

Bài thơ Đêm Trung Thu giúp ta cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của mùa trăng rằm, hòa quyện cùng tiếng trống lân và ánh đèn lồng lung linh. Đó là khoảnh khắc gắn kết mọi người trong yêu thương.

Nội dung bài thơ Đêm Trung Thu - Nguyễn Lãm Thắng

Nắm tay hát vang lên nào!
Đêm trung thu đẹp biết bao!
Nắm tay múa vui đêm này
Bạn ơi! bốn phương về đây!

Ánh trăng sáng trong vô cùng
Chị Hằng ơi! Có biết không?
Xuống đây với em đêm này
Chị ơi! đời vui đắm say!

Tùng tùng rinh!
Tiếng trống vang vang
Tùng tùng rinh!
Nhịp trống rộn ràng

Nào bạn ơi!
Vui quá đi thôi!
Cùng bên nhau
Rộn rã tiếng cười

Bầu trời xanh
Sao sáng lung linh
Đèn ông sao
Lấp lánh bên mình

Quà trung thu
Ta chén đi thôi!
Và cùng nhau
Hát khúc yêu đời!

Bài thơ Đêm Trung Thu với trăng sáng rực rỡ tuổi thơ

>>> Tham khảo thêm: 

Bài thơ Đèn ông sao - Chủ đề thơ trường mầm non cho bé

Bài thơ Bé đánh răng - Chủ đề thơ trường mầm non cho bé

Bài thơ Đêm Trung Thu là biểu tượng cho những giá trị truyền thống đậm đà tình cảm gia đình và nét đẹp của tuổi thơ. Đó là lời nhắc nhở ta trân trọng từng khoảnh khắc sum họp bên nhau.