Bài thơ Đèn ông sao - Chủ đề thơ trường mầm non cho bé

Mỗi dịp Trung thu về, hình ảnh đèn ông sao rực rỡ lại tràn ngập phố phường và lòng người. Bài thơ "Đèn ông sao" không chỉ là vần thơ thiếu nhi vui nhộn mà còn là ký ức tuổi thơ ngập tràn sắc màu và tiếng cười hồn nhiên.

Nội dung bài thơ Đèn ông sao

Bà ơi cháu giỏi chưa nào

Nhảy lên tóm được ông sao xuống rồi

Sao xa sáng tận trên trời

Tối nay bay xuống rong chơi phố phường

 

Ông sao của cháu dễ thương

Xòe năm cánh nhọn mặt gương sáng ngời

Ông sao chỉ một chân thôi

Cũng nhảy cũng múa trên đôi tay mềm

 

Nhịp kèn lay động trời đêm

Tùng dinh sao nhảy trước thềm trăng thu

Bài thơ Đèn ông sao lung linh đêm hội rộn ràng
Bài thơ Đèn ông sao lung linh đêm hội rộn ràng

>>> Tham khảo thêm: 

Bài thơ Đàn kiến tha mồi - Chủ đề thơ trường mầm non

Bài thơ Bé đánh răng - Chủ đề thơ trường mầm non cho bé

Qua những vần thơ mộc mạc, "Đèn ông sao" góp phần nuôi dưỡng tâm hồn trẻ nhỏ bằng tình yêu truyền thống và niềm vui đoàn viên trong dịp Tết Trung thu đậm đà bản sắc Việt.

Bình Luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu.