Logo hocsinhgioi.vn

Chùm các bài thơ xuân yêu thương mang hơi thở mùa mới

Trọng Luân Trọng Luân
Mục lục

Khi mùa xuân gõ cửa, không gian như dịu lại trong sắc nắng ấm áp và lòng người cũng mở ra những cảm xúc chan hòa. Bài thơ xuân yêu thương ra đời để ghi dấu những khoảnh khắc bình yên, lan tỏa thông điệp của yêu thương và đoàn viên.

Bài thơ Xuân yêu thương – Nguyễn Tâm

Bên trời đôi én bay
Chào xuân đến đầu ngày
Nụ hoa đời e ấp
Trở mình cơn gió lay

Hương xuân tình ngất ngây
Dạo chơi tới cõi này
Thế gian nhiều lưu luyến
Vương vấn giấc mộng say

Nhành Mai khẽ đưa tay
Gọi nàng xuân tỏ bày
Vườn Đào còn ngáy ngủ
Xuân về nào có hay

Sương sớm đọng quanh đây
Yêu thương xuân đượm đầy
Tia nắng hồng lấp ló
Trêu đàn bướm cùng mây

Chờ xuân từng phút giây
Nhân thế vui sum vầy
Hồn xuân gieo hạnh phúc
Muôn đời chẳng đổi thay !

                                         01 - 26 - 2013

Bài thơ Xuân yêu thương rộn ràng sắc nắng mới
Bài thơ Xuân yêu thương rộn ràng sắc nắng mới

Bài thơ Xuân yêu thương – Võ Thị Cẩm Giàng

Con nói năm nay con đã lớn
Trái tim con đã rộng mở hơn
Yêu mình, yêu người con luôn nhớ
San sẻ tình yêu mọi nẻo đường

Bước chân con đi dù chưa vững
Ơn đời dù bước thấp bước cao
Những mảnh linh hồn xa vẫn nhớ
Quay về thì vẫn bước cùng nhau

Nụ cười em nhỏ, của cụ già
Tiếng cười giòn giã một góc nhà
Xuân mang yêu thương và hoa trái
Xuân còn gìn giữ những thiết tha

Tay con nâng niu từng món quà
Tình cảm dịu dàng như lời ca
Lời chúc con viết tuy bé nhỏ
Chứa cả tấm lòng chẳng phôi pha

Con nghe tiếng gọi từ nhân ái
Từ ánh mắt người giữa sương mai
Từ bước chân ai trên phố cũ
Từ nụ hoa nở chửa tàn phai

Mùa xuân chẳng đến từ cành lộc
Mà từ trái tim biết trao đi
Mỗi bàn tay con là tia nắng
Sưởi ấm mảnh hồn gặp bất kỳ.

Bài thơ Xuân yêu thương chan chứa niềm hy vọng
Bài thơ Xuân yêu thương chan chứa niềm hy vọng

>>> Tham khảo thêm: Ý nghĩa của bài thơ "Uống nước nhớ nguồn" trong đời sống

Bài thơ Xuân yêu thương – Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng

Xuân sang mừng đón Chúa xuân sang
Uống nguồn suối phước thỏa vô vàn
Âm vang réo rắt bài ca Thánh
Ngọt mật Lời thiêng Cha luôn ban

Yên ba, vui thỏa thật vô biên
Êm ấm, quỷ phong chẳng lo phiền
U – uất tình đời xem như rác

Tứ thời bát tiết thiết ca diên
Hương thơm Đấng Christ ngát yêu thương
Ươn yếu tôi nguyền tỏa muôn phương
Ơn lớn Chúa ban quên sao được?
Năm cùng tháng tận quyết nhờ nương
Gắng hiệp cùng nhau RẢI YÊU THƯƠNG.

                                                          Xuân Ất Mùi – 2015

Bài thơ Xuân yêu thương ngập tràn hơi thở Tết
Bài thơ Xuân yêu thương ngập tràn hơi thở Tết

Bài thơ Xuân yêu thương – Nguyễn Trường Thanh

Xuân về, vạn vật hồi sinh

Đất trời tươi sáng, ấm tình yêu thương

Ai còn bươn trải ngàn phương

Cũng mong về với quê hương sum vầy.

Xua đi vất vả tháng ngày

Đẹp bao mong ước,dựng xây quê nhà

Trao nhau nồng ấm thiết tha

Chúc nhau hạnh phúc, nhà nhà yên vui.

Nào cùng hát khúc xuân tươi

Đón mừng xuân mới người người ấm no…

Bài thơ Xuân yêu thương khơi dậy xúc cảm xưa
Bài thơ Xuân yêu thương khơi dậy xúc cảm xưa

>>> Tham khảo thêm: Chùm thơ "Xuân tàn" đậm chất trữ tình và nỗi buồn cuối xuân

Bài thơ xuân yêu thương khép lại nhưng âm hưởng của nó vẫn ngân vang giữa lòng người. Đó là sự nhắc nhở dịu dàng về niềm tin, tình thân và những điều tốt đẹp mỗi dịp xuân về, Tết đến.

Chia sẻ:
Trọng Luân
Trọng Luân

Trọng Luân là một người đam mê văn học, chuyên chia sẻ kiến thức và cảm hứng đọc sách qua các bài viết phân tích sâu sắc trên mạng xã hội và blog cá nhân. Anh thường hướng đến việc giúp người đọc hiểu rõ giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm, đặc biệt trong chương trình Ngữ văn phổ thông. Với lối trình bày logic, gần gũi, Trọng Luân được đông đảo học sinh và giáo viên tin tưởng, theo dõi để học tập và tham khảo.

Bình luận

N
Nguyễn Thị Mai 15:35:47 03-06-2026

Nghe tiêu đề đã thấy ấm áp rồi, mong chờ được đọc những vần thơ thật hay!

T
Trần Văn Hùng 03:16:39 05-06-2026

Mùa xuân mà có thơ yêu thương thì còn gì bằng. Tác giả có thể gợi ý bài nào nổi bật nhất không ạ?

L
Lê Thu Trang 20:29:18 06-06-2026

Tuyệt vời quá! Đúng là mùa xuân này cần thêm những lời ca tụng tình yêu và cuộc sống.

P
Phạm Duy Anh 18:50:08 07-06-2026

Tôi thích những bài thơ có chút hoài niệm về mùa xuân xưa. Không biết chùm thơ này có những bài như vậy không?

H
Hoàng Lan Chi 15:14:34 09-06-2026

Mùa mới, tình mới, thơ hay. Chúc bài viết của bạn thật nhiều lượt đọc nhé!

V
Vũ Minh Tuấn 08:38:20 10-06-2026

Thật sự rất cần những bài thơ như thế này để cảm nhận rõ hơn không khí xuân về và tình yêu đôi lứa.

Đ
Đỗ Thị Hồng 21:50:00 10-06-2026

Mong chờ từng vần thơ, từng câu chữ sẽ mang đến cảm xúc thăng hoa trong ngày xuân.

N
Ngô Quang Huy 18:05:12 12-06-2026

Hay quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ! Những bài thơ này chắc chắn sẽ làm mùa xuân thêm rộn ràng.

B
Bùi Thị Yến 20:44:40 13-06-2026

Tiêu đề rất thu hút. Tôi hy vọng sẽ tìm thấy những bài thơ chạm đến trái tim mình.

N
Nguyễn Hữu Thắng 20:54:54 14-06-2026

Có vẻ như đây là một tuyển tập thơ rất đáng đọc. Tôi rất mong đợi!

T
Trần Thúy Vy 22:20:09 15-06-2026

Mùa xuân là mùa của yêu thương, những bài thơ này sẽ càng làm cho tình yêu thêm nồng nàn.

L
Lê Minh Khang 17:34:46 17-06-2026

Chùm thơ 'yêu thương' và 'hơi thở mùa mới' nghe thật lãng mạn. Cảm ơn bạn vì tuyển tập này.

P
Phạm Ngọc Ánh 09:26:31 18-06-2026

Tôi rất thích đọc thơ mỗi dịp xuân về. Tuyệt vời khi có thêm những bài thơ ý nghĩa như vậy.

N
Nguyễn Thu Thảo 20:17:43 19-06-2026

Hy vọng những vần thơ này sẽ mang lại niềm vui và cảm hứng cho mọi người trong mùa xuân mới.

H
Hoàng Văn Bình 21:46:48 20-06-2026

Bài viết này thật sự làm tôi cảm thấy không khí xuân đã đến thật gần. Cảm ơn bạn!