Logo hocsinhgioi.vn

Tuyển tập bài thơ vĩnh biệt anh trai lay động lòng người

Trọng Luân Trọng Luân
Mục lục

Có những nỗi đau không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể dốc cạn trong thơ. “Vĩnh biệt anh trai” không đơn thuần là một bài thơ tiễn biệt, mà là nỗi lòng của người ở lại, gửi gắm yêu thương vào từng con chữ thổn thức.

Vĩnh biệt anh trai - Nguyễn Thị Thanh Huyền

Anh trai ơi! Em nhớ anh quá

Anh đi rồi để lại em cô đơn

Anh là người em tin tưởng nhất

Anh là người em yêu thương nhất

Bài thơ Vĩnh biệt anh trai chan chứa nỗi đau thương
Bài thơ Vĩnh biệt anh trai chan chứa nỗi đau thương

Vĩnh biệt anh- Nguyễn Thị Hồng Nhung

Anh ơi! Em vẫn chờ anh mãi

Nhưng anh không bao giờ quay về

Anh đã đi xa mãi mãi

Để lại em với nỗi niềm riêng em

Bài thơ Vĩnh biệt anh trai khắc họa tâm trạng tiếc nuối
Bài thơ Vĩnh biệt anh trai khắc họa tâm trạng tiếc nuối

Vĩnh Biệt Anh - Nguyễn Quang Long

Nay anh đi trong nỗi nhớ tiếc thương
Trong lòng dân trong tâm hồn đồng đội
Anh trở về với quê hương nguồn cội
Để trên đời bao nỗi nhớ chơi vơi

Nay anh đi vì đất nước biển trời
Biết bao người như rụng rơi khúc ruột
Gia đình người thân trái tim nhói buốt
Cả nước đau buồn, thương xót toàn dân

Nỗi đau này chứ ngấm mãi vào trong
Như dòng máu chảy trong lòng đất việt
Xin cúi đầu tiễn anh trong nuối tiếc
Người anh hùng trọn kiếp bởi quê hương.

Bài thơ Vĩnh biệt anh trai là lời tạm biệt xúc động
Bài thơ Vĩnh biệt anh trai là lời tạm biệt xúc động

Tiễn Biệt Anh Vũ Huynh Trưởng

Vĩnh biệt anh trong tiếc thương!
Trải qua vất vả đoạn trường gian nan…
Xưa kia trong buổi cơ hàn.
Đất nước trong cành điêu tàn cộng nô…

Toàn dân cả nước héo khô.
Anh em họp lại xúm vô tìm đường!
Làm sao thoát ách tai ương?
Làm sao thoát cảnh nhiễu nhương tham tàn…

Đường đi thì khó muôn vàn.
Mà Anh đã quyết trèo ngàn vượt non,
Nhà Anh một vợ bốn con
Trồng nương cuốc rẫy tay còn cheo neo…

Thế mà vượt bao dốc đèo
Đưa cây xuống biển vượt trèo biển đông
Bơi trên sóng đỏ mưa hồng
Xứng danh trai Việt, con rồng cháu tiên…

Qua Mỹ không phải vì tiền!
Tự do nhân ái theo liền trong tâm.
Đấu tranh hoạt động âm thầm.
Luôn vì tổ quốc, tay cầm đuốc thiêng…

Cờ vàng đi khắp mọi miền!
Tinh thần Dân tộc theo liền dựng xây.
Bây giờ Anh đã nằm đây!
Về với nguồn cội… Thân gầy liêu xiêu

Còn đang giang dở bao điều
Còn bao gắn kết, bao nhiêu hẹn hò…
Giờ thì Anh đã hết lo.
Hết cả bực bõ, hết to tiếng rồi…

Gửi Anh đôi chữ thay lời!
Xin Anh Phù hộ những người đi sau.
(Tụi em)… Xin được cúi đầu
Kính chào tiễn biệt trong màu tang thương…

Bài thơ Vĩnh biệt anh trai là nỗi lòng mất mát thấm đẫm
Bài thơ Vĩnh biệt anh trai là nỗi lòng mất mát thấm đẫm

>>> Tham khảo thêm: Bài thơ Văn tế sống vợ của Tú Xương trào lộng và sâu cay

Vĩnh biệt anh - Tác giả: Chưa rõ

Anh ra đi để lại nỗi đau

Em gào khóc giữa trời sầu

Anh là người em yêu quý

Anh là người em kính trọng

Vĩnh biệt anh - Tác giả: Chưa rõ

Thắp một nén hương lòng xin tiễn biệt.

Rót đôi dòng thơ lệ khóc anh ôi…

Vĩnh biệt anh

Thế là hết – Đất đã về với Mẹ.

Trái tim kia nay đã ngủ yên rồi.

Bao đam mê phiền muộn trả cho đời.

Lòng thanh thản, anh về nơi nguồn cội.

Tin anh mất ngàn xót thương đau nhói.

Bạn bè đây mà anh đã xa rồi.

Nơi đất khách quê người đời phiêu bạt.

Góc anh nằm- Cõi lạnh có người qua?

Vĩnh biệt anh một vì sao lưu lạc.

Cánh chim hiền lẽ bạn cuối trời xa.

Thắp một nén hương lòng xin tiễn biệt.

Rót đôi dòng thơ lệ khóc anh ôi…

>>> Tham khảo thêm: Ý nghĩa của bài thơ "Uống nước nhớ nguồn" trong đời sống

Dù dòng thời gian cứ thế trôi, nhưng tình anh em vẫn khắc ghi trong tim người ở lại. “Vĩnh biệt anh trai” là lời tiễn đưa lặng thầm, đầy xúc cảm, là minh chứng cho một tình thân không bao giờ mất đi.

Chia sẻ:
Trọng Luân
Trọng Luân

Trọng Luân là một người đam mê văn học, chuyên chia sẻ kiến thức và cảm hứng đọc sách qua các bài viết phân tích sâu sắc trên mạng xã hội và blog cá nhân. Anh thường hướng đến việc giúp người đọc hiểu rõ giá trị tư tưởng và nghệ thuật của tác phẩm, đặc biệt trong chương trình Ngữ văn phổ thông. Với lối trình bày logic, gần gũi, Trọng Luân được đông đảo học sinh và giáo viên tin tưởng, theo dõi để học tập và tham khảo.

Bình luận

N
Nguyễn Thị Mai 16:50:08 04-06-2026

Đọc tiêu đề thôi đã thấy nghẹn ngào rồi. Mong những bài thơ sẽ giúp vơi đi phần nào nỗi mất mát.

T
Trần Văn Minh 14:29:19 05-06-2026

Anh trai là cả một bầu trời kỷ niệm. Hy vọng tuyển tập này có những vần thơ chạm đến trái tim.

L
Lê Thu Hà 02:51:49 07-06-2026

Chia sẻ nỗi buồn với những ai đang mất đi người anh thân yêu. Tuyệt vời vì có một nơi để gửi gắm tâm tư.

P
Phạm Hoàng Anh 21:10:10 07-06-2026

Tìm kiếm những bài thơ hay để tưởng nhớ anh trai. Cảm ơn bạn đã tổng hợp.

B
Bùi Thị Lan 15:12:30 08-06-2026

Nhớ anh trai quá. Mong những dòng thơ này sẽ là lời an ủi.

Đ
Đỗ Quang Huy 05:36:50 09-06-2026

Có ai đã đọc rồi chia sẻ cảm nhận không ạ? Tôi đang rất muốn tìm một bài thơ phù hợp.

N
Nguyễn Thị Bích Ngọc 09:27:14 10-06-2026

Những bài thơ viết về anh trai luôn có sức mạnh kỳ lạ. Chắc chắn sẽ rất xúc động.

H
Hoàng Minh Tuấn 02:35:17 12-06-2026

Cảm ơn vì đã mang đến một tuyển tập ý nghĩa như vậy. Đây là món quà tinh thần vô giá.

V
Võ Thị Yến 04:31:19 13-06-2026

Mỗi lần đọc thơ về người thân đã khuất, lòng lại nặng trĩu. Hy vọng mọi người tìm được sự đồng cảm.

L
Lý Gia Bảo 12:27:19 14-06-2026

Có thể chia sẻ một vài bài thơ tiêu biểu được không ạ? Tôi muốn đọc thử trước.

T
Trần Thùy Linh 22:37:15 15-06-2026

Tình anh em là thiêng liêng nhất. Tuyển tập này chắc chắn sẽ chạm đến những ai đã từng có anh trai.

N
Nguyễn Duy Khanh 18:24:39 16-06-2026

Hy vọng những vần thơ này sẽ là cách để chúng ta không bao giờ quên đi những người thân yêu đã đi xa.

P
Phan Thu Trang 12:41:07 18-06-2026

Một chủ đề rất nhạy cảm nhưng lại vô cùng cần thiết. Cảm ơn tác giả đã thực hiện.

L
Lê Minh Đức 01:45:08 19-06-2026

Anh trai mình mất cách đây 5 năm, đọc cái tiêu đề đã rưng rưng. Chắc chắn sẽ vào xem.

N
Nguyễn Thanh Vân 14:46:28 19-06-2026

Tuyệt vời! Cần những bài thơ như thế này để giữ lại ký ức đẹp về anh trai.

Đ
Đặng Thị Hoa 06:43:18 21-06-2026

Mong rằng những lời thơ sẽ mang lại chút bình yên cho những trái tim đang tổn thương.