Tim đau tựa vết thương chưa liền lại
Những cơn đau khiến cho lòng tê tái
Ngậm ngùi thương...thuở ngây dại khạo khờ.
Những canh dài tay ghép chữ ngu ngơ
Rồi lặng lẽ...đêm thẫn thờ nhung nhớ
Thương người dưng... thương mối tình dang dở
Môi nghẹn ngào rưng rưng lệ sầu vương...
Nhớ một người chưa ngỏ tiếng yêu thương
Chưa từng bước chung đường, chưa hò hẹn
Cớ sao trong cơn mơ...còn lưu luyến
Một nét cười...thuở ấy...chẳng thể quên.
Nhớ vô cùng nên thao thức trong đêm
Rồi tự vấn...người giờ quên chưa nhỉ
Cớ sao ta nghe gió khuya thầm thì
“Nhớ người dưng...xưa chỉ bước ngang đời”?
Tác giả: Vô Hối
Tôi gửi một tin nhắn...
Vào một đêm thật buồn
Đến số máy người lạ
Mà tôi đã từng thương
"Em bây giờ có ổn?"
Có sống tốt không em?"
Tôi ngồi chờ người đáp
Mà xót xa theo kèm
Chắc người đã không đọc
Và cũng chẳng bận tâm
Nên cả đêm hôm ấy
Tôi chờ mong âm thầm
Điện thoại nằm im ắng
Không chuông báo, chuông reo
Tôi gượng cười cay đắng
Nước mắt cũng rơi theo
Thả mình vào đêm trắng
Nước mắt đọng trên mi
Tôi chìm vào giấc ngủ
Mà vẫn mong chờ gì?
Sáng giật mình thức giấc
Điện thoại còn trên tay
Nhưng tin nhắn đâu có
Vì em đã đổi thay
Là tôi đa sầu quá!
Vẫn nặng lòng nên đau
Dù em giờ đã khác
Tình vẫn không phai màu.
Nhấc điện thoại gọi người
Số quen mà lạ một thời đã xa
Tin nhắn gửi vào đêm qua
Chờ hoài không thấy hiện ra chữ nào
Bóng đêm dài lặng thì thào
Nước mắt cứ chảy nghẹn ngào đắng cay
Những mong một chút quan tâm
Mà người im lặng, phụ làm chi nhau
Ngày về với những xót xa
Tin nhắn cũ xóa nhạt nhòa tháng năm
Giờ đây em đã đổi thay
Mình tôi ôm mãi những ngày yêu xưa
Lặng thầm góc phố chiều mưa
Bóng hình năm cũ vẫn chưa phai mờ
Dẫu cho em đã vô tình
Trái tim tôi vẫn một mình nhớ thương
Đêm về thao thức nhớ thương
Bên song cửa vắng, mù sương lạnh lùng
Tim này day dứt chập chùng
Xa người yêu dấu não nùng canh thâu
Bao đêm trằn trọc đợi chờ
Mong manh kỷ niệm, ước mơ gặp người
Tình xa cách trở muôn nơi
Vẫn nguyện một lòng suốt đời đợi anh
Cách xa đau đớn biết bao
Nhớ người từng phút dạt dào nhớ thương
Ngóng trông tin nhắn vấn vương
Bao giờ sum họp trên đường tình ta
Yêu xa xôi nhớ nhung là vậy
Chẳng được gần mong hãy hiểu nhau
Đừng hờn ghen để nước mắt trào
Không bên cạnh thõa bao nhung nhớ
Người thương ơi nhiều đêm trăn trở
Mơ vòng tay ấm áp vỗ về
Nụ hôn nồng khao khát đam mê
Đêm cháy bỏng cận kề môi mắt
Biết yêu xa nhớ nhung quay quắt
Nhưng cũng đành nén chặt nhớ thương
Giữ trong lòng hình bóng vấn vương
Đêm mộng mị canh trường thao thức
Muốn gần bên trao người hạnh phúc
Nhưng địa hình ngăn cách xa xôi
Đành nhủ lòng chờ đợi mà thôi
Yêu xa cách cả trời mong nhớ.
Gửi về em chiều tím của riêng anh
Khi Thu say chín trên cành hoa sữa
Nỗi nhớ thương gửi heo may một nửa
Nửa dỗ dành an ủi kẻ đường xa.
Gửi về em hơi ấm của hôm qua
Vòng tay siết tấm lưng thon hờn nhớ
Điều chưa nói còn ngại ngùng dang dở
Loạn tim mình gõ nhịp đập vì ai.
Gói ngày dài, tháng đợi đón giêng hai
Xuân trổ bông hóa cánh đồng hoa thắm
Ta dìu nhau dệt cung đường ươm mộng
Gởi tim mình cho tim ấy thành đôi.
Tác giả Liên Vũ
Có hai người, ở hai đầu nỗi nhớ
Nghĩ về nhau nhưng xa đến mênh mông
Chỉ âm thầm nghe tiếng vọng hư không
Và nỗi nhớ cứ buốt lòng từ đấy..
Có hai người, ở xa nhau biết mấy
Hằng đêm về lại nhung nhớ nôn nao
Dù mong manh nhưng đau đáu khát khao
Gặp lại nhau giữa chân trời mộng ước…
Có hai người, mong cùng nhau cất bước
Giữa cuộc đời dù còn lắm gian truân
Ước bên nhau dẫu gian khó muôn phần
Vẫn thề nguyền sẽ bên nhau mãi mãi...
Thế mà xa...vẫn xa nhau khắc khoải
Không thể nào họ đến được cùng nhau
Bởi cả hai đều có những nỗi đau
Chỉ có thể nghĩ về nhau lặng lẽ…
Nhớ em anh đếm sao trời
Đếm hoài chẳng hết, mỏi rồi ngủ luôn
Sáng ra thấy mặt thật buồn
Vì quên đếm đến đoạn muôn vạn sao
Nhớ em anh viết vài câu
Gửi đi muôn ngả mong sau gặp người
Em không thèm đọc mấy lời
Thơ tình lãng mạn rụng rời thùng rơi
Nhớ em anh chẳng dám gần
Chỉ dám "thả tim" lén như thần tình si
Story em đăng từng khi
Anh như điên đảo, chỉ vì nhớ thương
<<< Khám phá thêm: Chùm thơ tình yêu bất hủ sâu lắng và đậm chất trữ tình
Thương anh một phía riêng mình
Giữ trong ký ức bóng hình ngày xưa
Dẫu cho mưa nắng bốn mùa
Vẫn còn day dứt sớm trưa nhớ người
Chiều nay nắng rớt hiên nhà
Chạnh lòng nhớ lại những tà áo bay
Môi cười ánh mắt sum vầy
Đẹp như tranh vẽ những ngày có nhau
Chiều nay gió thoảng mây trôi
Nhớ người từng phút rạng ngời trong tim
Xa nhau từ thuở yêu đầu
Ngàn đêm thao thức bạc màu thời gian
Nhớ thương chất chứa muôn vàn
Đợi ngày tái ngộ rộn ràng tim yêu
Thu sang lá đỏ ngập ngừng
Nhớ anh từng phút rưng rưng trong lòng
Góc phòng còn đọng hương xưa
Kỷ niệm vẫn đẹp như vừa hôm qua
Mỗi vần thơ là một tiếng lòng nhớ nhung, là nỗi khắc khoải chẳng thể gọi thành lời. Hy vọng những bài thơ nhớ người yêu này đã chạm đến cảm xúc và giúp bạn xoa dịu nỗi nhớ trong tim mình.
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu.