Canh gác ngoài đảo xa
Cho chúng cháu ở nhà
Có mùa xuân nở hoa
Cháu thương chú bộ đội
Vất vả và gian lao
Nhưng bền lòng không nản
Niềm vui vẫn ngập tràn
Nay cháu viết thơ này
Gửi các chú thân thương
Dù có mặc gió sương
Vẫn vững vàng tay súng.
>>> Tham khảo thêm:
Bài thơ Rong và cá (Phạm Hổ) - Chủ đề thơ trường mầm non
Bài thơ Cô và mẹ (Trần Quốc Toàn) - Chủ đề thơ trường mầm non
Bài thơ Chú bộ đội tuy ngắn gọn, lời lẽ hồn nhiên nhưng lại ẩn chứa thông điệp sâu xa về lòng yêu nước, về sự biết ơn và khâm phục đối với những người lính đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu.