Logo hocsinhgioi.vn

Hoa đỗ quyên trong thơ - Vẻ đẹp dịu dàng giữa núi rừng

Mai Khanh Mai Khanh
Mục lục

Hoa đỗ quyên không chỉ rực rỡ nơi núi rừng mà còn lặng lẽ nở trong tâm hồn thi sĩ. Những bài thơ viết về hoa đỗ quyên mang theo tình yêu thiên nhiên, ký ức và những xúc cảm rất đỗi dịu dàng.

Thơ hay về hoa Đỗ Quyên

Tiếng Đỗ Quyên

Tác giả: Cao Linh Tử

Mặt sóng phù sa le lói hồng

Đỗ Quyên ngơ ngác úa thu bông

Sầu kêu ảo não bờ hoang vắng

Gợi nhớ mênh mang bếp ấm nồng

Từ buổi chia đôi đời lẻ bóng

Đến nay giữ trọn tấm chung lòng

Lỡ duyên đành phận mây vô định

Cuối nẻo vô thường hết nhớ mong.

Tiếng Đỗ Quyên vọng lại giữa chiều thu
Tiếng Đỗ Quyên vọng lại giữa chiều thu

Mến hoa qua ảnh

Tác giả: Hà Lương

Có lắm màu hoa chọn sắc hồng

Đỗ Quyên can đảm sánh muôn bông

Ngọt ngào đơm nụ từng chùm thắm

Duyên dáng khoe hồn trong đóa nồng.

Chân nét trang đài không chuốt phấn

Vẹn điều thanh nhã mãi trong lòng

Dẫu không dễ gặp nên khôn đáp

Qua ảnh vừa trông đã nhớ mong

Đêm nghe tiếng Đỗ Quyên

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

Lẻ bóng vườn khuya dọc bãi lầy

Oan hồn Thục đế trở về đây

Lời than thảm não quanh vườn chuối

Tiếng thở sầu tâm giữa ruộng cày

Khổ lụy thân tàn phơi rãnh nước

Ưu phiền phận rũ gác lùm cây

Từ khi biết được đời dâu bể

Xã tắc chìm trong cảnh đọa đày.

Đỗ Quyên giục buồn

Tác giả: Giang Hữu Tuyên

Ở đây lạ hoắc bốn bề

Đời không thật sống hẹn thề với ai?

Mấy năm làm cánh chim bay

Xa đêm cố xứ, rời ngày ấu thơ

Mấy năm có rướn ngọn chờ

Cây không kết trái, cành khô muộn phiền

Mấy năm lạc dấu quen đường

Bên trời lận đận Đỗ Quyên giục buồn

Lòng ai nghe Đỗ Quyên giục buồn day dứt
Lòng ai nghe Đỗ Quyên giục buồn day dứt

>>> Khám phá thêm: Những bài thơ hay viết về bồ công anh bay trong gió

Môi hồng Đỗ Quyên

Tác giả: Thi Yên Đình Nguyên

Môi em nóng ấm nồng nàn

Thắm tươi như cánh Sen hồng, Đỗ Quyên…

Làm ai trôi giữa bồng bềnh

Làm ai mất ngủ trên thuyền ấm êm

Em cười hé lộ hàm răng

Ngọc ngà chói lóa ánh trăng thiên thần

Cho bậc quân tử chồn chân

Cho trang hiệp khách tần ngần chẳng đi

Cho chàng lãng tử mê si

Một đêm trăm áng ca thi suối ngàn

Mong em mãi mãi nồng nàn

Xin làm son, mãi tô hồng môi Quyên...

Thăm Đỗ Quyên

Em gái Đỗ quyên cánh mỏng hồng

Bao người sáp laị ghé mắt trông...

Nhụy hé tươi cười trong ánh mắt

Sửa soạn từ sớm, chẳng uổng công

Năm nay em nở trễ đôi ngày

Có lẽ trời lạnh nên ngủ say

Gió vờn mây đưa nên ngủ kỹ

Ngủ kỹ rộ tình! Thế lại hay...

Đỗ quyên trong sáng thơ ngây

Lộ ra duyên thắ́m anh đây ngỡ ngàng

Tím hồng rực rỡ mà sang

Trong vườn tình aí nên càng thắm tươi...

Sắc em xin tặng mọi người

Nếu thấy em đẹp, xin mời đứng bên...

Thương em mùa Đỗ Quyên

Tác giả: Thiên Ân

Mùa Đỗ Quyên nằm nghiêng nhớ dáng

Ngôn ngữ tình lãng mạn vân tay

Cồn cào bụng dạ sớm mai

Nhớ ai, ai nhớ hổm rày biết không?

Mùa Đỗ Quyên in dòng thơ nóng

Thấm thía đời em õng ẹo thôi!

Ai làm chín đỏ đôi môi?

Ai vun vén áo nghe bồi hồi thương?

Mùa Đỗ Quyên em dường như đã

Chữ thủy chung êm ả thoáng tai

Dịu dàng, nữ tính ...ru say

Đắng cay mọc cánh, đắng cay sang bờ

Mùa Đỗ Quyên hồn thơ tinh khiết

Cảm xúc dâng ai giết đời ai?

Em như én mỏng cánh bay

Sà thương và nhớ nghiêng vai mộng hờ

Mùa Đỗ Quyên đợi chờ hẹn ước

Nắng hoàng hôn ai vuốt ve ai?

Tóc gầy muôn thuở đan cài

Nằm bờ hò hẹn đôi vai ngập ngừng


Thương em mùa Đỗ Quyên rơi cánh nhớ

Thơ ngắn về hoa Đỗ Quyên

Đỗ Quyên 1

Đỗ Quyên chao cánh lượn hoa hồng.

Cùng với chàng ve hút nhụy bông.

Lưu bút chuyền tay bao dịu ngọt.

Vần thơ soi thế lắm cay nồng.

Một thời hoài niệm vương lời hót.

Muôn thuở băn khoăn nhịp sóng lòng.

Xuân đến vườn quyên khoe sắc thắm.

Hạ sang chim quốc lại trông mong.   

Hoa Đỗ Quyên 2

Tác giả: Hướng Dương

Rực rỡ lung linh rạng nét hồng

Đỗ Quyên tên gọi một loài bông

Ngạt ngào hương phấn luôn thơm ngát

Ngây ngất màu hoa thật đậm nồng

Thanh nhã phố phường không nhạt sắc

Chênh vênh triền núi vẫn bền lòng

Thủy chung gởi trọn lời ru cũ

Mặc gió mưa về mãi nhớ mong

Hoa Đỗ Quyên 3

Đỗ Quyên e ấp rạng tươi hồng
Thoang thoảng thơm bay toả khắp bông
Trong chốn nhân gian nhiều sắc thắm
Bên đời thái thế lắm hương nồng
Thanh tao ngoài nắng hường màu phấn
Giản dị trong tâm đỏ tấm lòng
Làm đẹp làng quê hoa báo đáp
Cho ai man mác nhớ chờ mong.

Đỗ Quyên 3 tím biếc giữa chiều hoang vắng
Đỗ Quyên 3 tím biếc giữa chiều hoang vắng

>>> Khám phá thêm: Thơ hoa lục bình - Tâm hồn phiêu du theo sóng nước

Hoa Đỗ Quyên 4

Ngời ngợi Đỗ Quyên: Trắng – Tím – Hồng
Duyên tình quyến rũ ấp e bông
Xum xuê nắng sớm hoa thêm sắc
Thoang thoảng trời khuya hương thắm nồng
Đà Lạt thương thương lưu luyến dạ
Sài thành nhớ nhớ xót xa lòng
Ngàn hoa muôn tía say ong bướm
Riêng một Đỗ Quyên chạnh nỗi mong !!!

Hoa Đỗ Quyên 5

Tác giả: Võ Văn Hoa

Anh về đọc lại dòng thơ cũ

Thoáng nét bên đời hoa Đỗ Quyên

Gặp em bụi phấn vương trên áo

Năm tháng theo về anh có quên!

Hoa Đỗ Quyên 6

Tác giả: Hải Đăng

Đỗ Quyên e ấp rạng tươi hồng

Thoang thoảng thơm bay tỏa khắp bông

Trong chốn nhân gian nhiều sắc thắm

Bên đời thái thế lắm hương nồng

Thanh tao ngoài nắng hường màu phấn

Giản dị trong tâm đỏ tấm lòng

Làm đẹp làng quê hoa báo đáp

Cho ai man mác nhớ chờ mong.


Đỗ Quyên 6 lặng lẽ rơi theo gió chiều

Qua những bài thơ đậm chất trữ tình, hoa đỗ quyên hiện lên không chỉ với vẻ đẹp tự nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung, nỗi nhớ và những rung động nhẹ nhàng của trái tim yêu.

 

Chia sẻ:
Mai Khanh
Mai Khanh

Mai Khanh là một tác giả say mê với thế giới thi ca, đặc biệt là những bài thơ theo chủ đề như tình yêu, cuộc sống, mùa thu, hay tâm trạng. Với niềm đam mê sưu tầm và tuyển chọn, Mai Khanh không chỉ gìn giữ vẻ đẹp tinh tế của ngôn từ mà còn mang đến cho người đọc những cảm xúc chân thật, sâu sắc qua từng vần thơ. Các tuyển tập của Mai Khanh luôn được đánh giá cao bởi sự chọn lọc kỹ lưỡng và phong cách gần gũi, truyền cảm.

Bình luận

M
Minh Anh 14:43:37 04-06-2026

Tiêu đề nghe đã thấy thơ mộng rồi. Hoa đỗ quyên thực sự đẹp như vậy sao?

N
Ngọc Hà 04:38:25 06-06-2026

Tôi rất thích đọc thơ, đặc biệt là những bài có hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp như hoa đỗ quyên.

T
Trần Văn Nam 14:57:38 07-06-2026

Núi rừng và hoa đỗ quyên, một sự kết hợp hoàn hảo. Chắc hẳn cảnh tượng đó sẽ rất ấn tượng.

T
Thu Trang 13:42:24 08-06-2026

Vẻ đẹp dịu dàng của hoa đỗ quyên chắc chắn sẽ mang lại cảm giác thư thái cho người đọc.

H
Hoàng Long 03:40:33 09-06-2026

Không biết bài viết có đề cập đến những nhà thơ nào đã viết về hoa đỗ quyên không?

B
Bích Thủy 16:48:52 10-06-2026

Hoa đỗ quyên có nhiều loại và màu sắc không ạ? Tôi tò mò muốn biết thêm.

Q
Quang Huy 06:16:14 11-06-2026

Nghe tiêu đề thôi đã thấy muốn xách ba lô lên và đi khám phá núi rừng rồi.

T
Thảo Nguyên 11:08:46 12-06-2026

Cảm ơn bài viết đã gợi nhắc về vẻ đẹp của loài hoa này. Đỗ quyên luôn làm tôi nhớ đến tuổi thơ.

L
Lê Thị Mai 20:17:51 13-06-2026

Vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao, đúng là đặc trưng của hoa đỗ quyên.

P
Phạm Anh Tuấn 08:52:00 15-06-2026

Tôi mong chờ được đọc những bài thơ hay về đỗ quyên trong bài viết này.

G
Giang Nguyễn 15:29:47 16-06-2026

Hình ảnh đỗ quyên nở rộ giữa núi rừng chắc chắn là một bức tranh tuyệt đẹp.

A
An Nhiên 10:06:02 17-06-2026

Đọc tiêu đề thôi đã thấy tâm hồn mình dịu lại. Cảm ơn tác giả.

H
Hồng Nhung 14:25:55 18-06-2026

Có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa biểu tượng của hoa đỗ quyên trong thơ ca không ạ?

Đ
Đức Thịnh 16:49:42 19-06-2026

Thật thú vị khi vẻ đẹp của thiên nhiên lại được lồng ghép vào thi ca một cách tinh tế như vậy.