Thơ về hoa đồng tiền - Vẻ đẹp rạng rỡ và kiêu sa

Hoa đồng tiền – loài hoa nhỏ bé nhưng chứa đựng thông điệp của sự vui vẻ, may mắn và lòng biết ơn. Những bài thơ về hoa đồng tiền sẽ đưa bạn đến với thế giới tràn đầy cảm hứng, niềm tin và tình yêu cuộc sống

Thơ hay nhất về hoa đồng tiền

Ru anh

Tác giả: Hoa đồng tiền

Cũng vì chẳng nỡ rời xa
Nên đành hóa kiếp thành hoa đồng tiền
Đồng tiền đâu thể mua tiên
Đâu mua được chút nợ duyên tình này
Em mua chút nắng ban ngày
Để đêm thỏa mộng vui say nắng ngời!
Em mua trong trẻo tiếng cười
Tặng anh đổi lấy cuộc đời vui thêm
Em về gọi gió ru êm
Gọi trăng để gối mộng mềm ru anh.

Thơ về hoa đồng tiền gửi lời ru anh qua gió thu

Tự tình với hoa đồng tiền

Tác giả: Thiên Ân

Hoa đồng tiền gọi duyên về lại
Những ngày xưa thân ái mặn nồng
Một vùng tươi sáng trắng trong
Ai còn thích vẽ rắn, rồng làm chi?

Hoa đồng tiền thầm thì môi gió
Con đường xưa ai bỏ bóng gầy?
Sắc màu hòa quyện trời mây
Mở trang hạnh phúc đan tay tròn đầy

Hoa đồng tiền nắng đầy kẽ lá
Góc thơ tình êm ả lời ru
Tương tư chiếc bóng mùa thu
Năm canh khắc khoải lòng thư thả lòng

Hoa đồng tiền cho thông điệp lạ
Thời gian trôi rơm rạ chớm buồn
Vần thơ năm cũ vấn vương
Phất phơ mấy ngọn gió hường qua song

Hoa đồng tiền khơi dòng hẹn ước
Giấc mơ còn bắt được giấc mơ
Bến bờ ấp ủ bến bờ
Chia bùi sẻ ngọt ầu ơ ví dầu!

Hoa đồng tiền giữ lâu kỉ niệm
Ngẩn ngơ ngày xao xuyến bờ tim
Tiếng kêu bay bổng thâu đêm
Xé dòng ký ức ai tìm với ai ?

Hoa ở vườn nhà

Tác giả: Thái Thăng Long

Biết là xa mà tết lại chẳng về
Biết là gần mà hoa còn mấy độ
Không còn nữa
Tuổi thơ ơi
Không còn nữa
Những bàn chân bé con xới đất.
Không còn nữa
Những cánh hoa đồng tiền cha góp nhặt.
Đã qua rồi
Vườn xưa của ta
Dẫu hạc trắng níu thời gian chậm lại
Tiếng chuông chùa thức hồn ngân nga mãi
Tết chẳng về để ta ngắm hoa
Tết chẳng về đón giao thừa lơ mơ trong rét giá
Mưa xuân cay mắt người xa
Mưa xuân nhớ em cô đơn trên đê vắng
Em nghiêng nghiêng dáng một con thuyền
Em nghiêng nghiêng bên luống hoa
hái bông hồng trinh nữ....

Hoa tình

Tác giả: Hoa Đồng Tiền

Tương tư, mong nhớ bao ngày
Đỏ, Cam, Vàng, Tím làm say ánh nhín
Đồng Tiền gởi tặng làm tin
Hoa tình thơm ngát giữ gìn người ơi!

Thơ về hoa đồng tiền gói trọn cảm xúc trong hoa tình

>>> Khám phá thêm: Thơ về hoa dã quỳ vàng rực nở giữa cao nguyên

Hoa ở vườn nhà

Tác giả: Thái Thăng Long

Biết là xa mà tết lại chẳng về
Biết là gần mà hoa còn mấy độ
Không còn nữa
Tuổi thơ ơi
Không còn nữa
Những bàn chân bé con xới đất.
Không còn nữa
Những cánh hoa đồng tiền cha góp nhặt.
Đã qua rồi
Vườn xưa của ta
Dẫu hạc trắng níu thời gian chậm lại
Tiếng chuông chùa thức hồn ngân nga mãi
Tết chẳng về để ta ngắm hoa
Tết chẳng về đón giao thừa lơ mơ trong rét giá
Mưa xuân cay mắt người xa
Mưa xuân nhớ em cô đơn trên đê vắng
Em nghiêng nghiêng dáng một con thuyền
Em nghiêng nghiêng bên luống hoa
Hái bông hồng trinh nữ…

Tết này nắng có về miền Trung

Để hong khô những mái đầu xanh vừa qua cơn lũ
Bây giờ các em phải nằm trên sàn nhặt từng con chữ
Bàn ghế tang hoang bút sách cũng không còn
Miền Trung ơi nỗi chờ đợi mỏi mòn
Những mùa bội thu trở thành ký ức
Những cành đào…
những nhánh mai…
những đoá hoa đồng tiền…
Trên tấm tranh xuân đã phai màu mực
Vết bùn nâu ngấn nước dữ hôm nào
Tết miền Trung thừa những trận mưa rào
Đòn bánh tét lẫn vị chua, vị đắng
Của nước mắt mồ hôi một đời tằn tiện
Cơn lũ về bỗng chốc trắng tay
Tết này về người thành thị có hay
Đất miền Trung vẫn dãi dầu sương gió
Tết về áo ai hồng trước ngõ
Bánh chưng xanh câu đối đỏ trong nhà
Lũ trẻ miền Trung có đứa khóc oà
Đêm giao thừa áo vá chằng vá đụp
Mồng một mồng hai cả nhà lặn hụp
Mò cua bắt ốc giữa đồng
Tết miền Trung, trẻ mấy đứa dám mong
Bao lì xì, quần là áo lụa
Lời chúc đầu năm được mùa tôm, mùa lúa
Nắng sẽ về sưởi ấm những vồng khoai
Miền Trung ơi
Miền Trung
Thương nhớ
Những canh dài…

Ý nghĩ người ra trận

Tác giả: Lê Văn Vọng

Khi mẹ tiễn tôi ra khỏi cổng làng
những trái bưởi vàng trăng đầu tối
lá bàng non lao xao vẫy gọi
hoa đồng tiền lặng lẽ gửi hương theo.

Ngõ nhà ai rẽ khuất lối ao bèo
vắng thiếu nụ cười sau vòm cửa sổ
ơi con ngõ chiều nào ta nhớ
một mái đầu nghiêng xuống một mái đầu.

Tiếng thì thầm mật rót tai nhau
lời hẹn ước của người nơi đồng đất
lời trao gửi của người đi đánh giặc
cây bên đường cũng xao xuyến bâng khuâng.

hơi thở nào phảng phất hương xuân
cái đầm ấm ngấm tràn vào da thịt
em nói những gì anh nào có biết
ơi ao bèo, ơi cành nhãn có nghe chăng?

Khi mẹ tiễn tôi ra khỏi cổng làng
em đang cấy trên đồng, tái giá
không gặp được nhưng hiểu rồi, tất cả
có điều gì em đã nói hôm xưa.

Với khẩu súng ra đi, anh nhớ ngày mùa
em vất vả và mẹ già lụi cụi
những bề bộn của xóm làng khi chiều tối
anh nhớ ao bèo, anh nhớ mãi nụ cười em.

Những con đường anh đi thâu đêm
những trận đánh bạn bè ngã xuống
những đói thiếu, ngủ hầm, thức trọn
tất cả vì mùa, tất cả cho em.

Qua mỗi ngày nỗi nhớ lại dày thêm
qua mỗi ngày chiến trường càng ác liệt
anh vẫn có một làng quê thân thiết
một tình yêu chờ đợi âm thầm.

Mang trên lưng cả một góc quê hương
anh bỗng hiểu bàn chân chiến sĩ
những bàn chân đi suốt cuộc chiến tranh dài.

Gói yêu thương trong ý nghĩ người ra trận xa xăm

Thơ ngắn về hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền 1

Tác giả: Thiên Ân

Cũng vì chẳng nỡ rời xa
Nên đành hóa kiếp thành hoa đồng tiền
Đồng tiền đâu thể mua tiên
Đâu mua được chút nợ duyên tình này
Em mua chút nắng ban ngày
Để đêm thỏa mộng vui say nắng ngời!
Em mua trong trẻo tiếng cười
Tặng anh đổi lấy cuộc đời vui thêm
Em về gọi gió ru êm
Gọi trăng để gối mộng mềm ru anh

Hoa đồng tiền 2

Hoa đồng tiền hư hư ảo ảo
Đâu chỉ có tiền là có được em.
Ta thà đốt hết bạc vàng châu báu
Để thật yêu em
Yêu một lúm đồng tiền.

Hoa đồng tiền 3

Tác giả: Trần Minh Hiền

Em đoá hoa đồng tiền
Cho ta nhiều cảm hứng
Làm bài thơ hướng thiện
Mong mọi người an nhiên.

Hoa đồng tiền 4

Tác giả: Ba Nguyen

“…Một ngày kia xuất hiện loài thú lạ
Da trắng, môi hồng, mắt huyền, thon thả
Các chàng đều mơ mộng đắm say
Bỏ hết cấy cầy, săn bắn hàng ngày
Mọi thứ đều sinh ra đổi chác…”

Nhớ một mùa xưa qua hoa đồng tiền 4 lặng lẽ

Hoa đồng tiền

Trời đất sinh ra lắm thứ hoa
Thứ chơi thứ lễ thứ làm quà
Thứ chơi rực rỡ khoe hương sắc
Đồ lễ thanh tao đắm ý ha

Thứ ấy được chơi sao chả thích
Đồ kia dâng lễ sướng không ngoa
Hoa nào việc nấy đều hay cả
Hoa lễ đồng tiền mới đắc hoa.

Hoa đồng hồ 5

Có một loài hoa
Ngủ nhiều hơn thức
Mặt trời lên cao
Hoa mới mở mắt
Mười giờ hoa nở
Hương thoảng nơi nơi
Cánh rung rinh nắng
Đỏ như mặt trời
Không kim, không cót
Mà như đồng hồ
Hoa nở, bé gọi
"Mẹ ơi! Mười giờ"
Đúng giờ, hoa nở
Là hoa đồng hồ.

Hoa đồng tiền 6

Tác giả: Nguyễn Thị Điểm

Ra vườn hoa em chơi

Ngắm sắc hoa trong vườn

Ô kìa hoa đồng tiền

Sao lạ thế cô nhỉ

Không giống như bông khác

Cứ cúi đầu mãi thôi

Hay hoa đang e thẹn

Không ngẩng đầu nhìn em

Chắc là hoa thiếu nước

Rồi bé liền chạy vào

Xách xô nước ra tưới

Hoa ngẩng đầu reo vui

Cùng với bông hoa khác

Hoa đồng tiền 7

Có một loài hoa không rực rỡ kiêu sa
Nhưng sôi nổi, hồn nhiên và cá tính
Cánh giản đơn, đủ dịu dàng mềm mại
Hoa đồng tiền – hoa đó chính là em.

Có một ngày ta từ lạ thành quen
Rồi ước ao được ở bên vui mãi
Hoa đồng tiền vẫn hồn nhiên khờ dại
Thêm một lần, trong sắc nắng tàn phai!

Có một ngày, hoa bỗng nhớ thương ai…
Lại thắm tươi, lại nhiệt tình, sôi nổi
Cánh hoa như khoe sắc màu chờ đợi

Mỗi sáng thức dậy thấy hoa đồng tiền 7 tỏa nắng

>>> Khám phá thêm: Thơ viết về hoa mận - Dịu dàng như gió đầu xuân

Hoa đồng tiền 8

Tác giả: Nguyên Hữu

Em chia giấc mộng
Cho anh nhẩm cộng
Cộng một đời anh
Cộng mãi chưa thành…

Em chia sầu khổ
Cho anh rồi đó
Cay đắng và buồn
Anh mãi ù xuông…

Em chia tình ái
Bắt anh ngồi lại
Đong đếm nào ai
Em bắt anh sai…

Vỏ chai khô rượu
Nụ cười men tửu
Đã hết thật rồi
Cái thủa xưa ơi…

Ngày xưa mưa nắng
Vẫn anh cố gắng
Trồng một cây si
Chẳng thán ca gì…

Vì đâu lại thế
Người ta vừa kể
Em chẳng là em
Giết giấc mơ mềm…

Anh còn gì nữa
Giả khờ giả bựa
Trời nắng chang chang
Khô héo trời rang…

Thiêu đi trời ạ
Kẻ vừa mất cả
Lê lết tìm về
Đâu gốc bồ đề…

U mê mộng mị
Cũng may còn chỉ
Mỗi có nàng thơ
Ôm ấp mộng mơ…

Thinh tờ trời đất
Dòng đời tất bật
Thương nhất vẫn em
Hoa nhỏ dầm đêm…

 xuân về… đủ để lại trong nhau.

Hoa đồng tiền 9

Chao ôi ! Những bông Đồng tiền đỏ

Uống đẫm sương đêm , trong gió sớm rung rinh ,

Làm hồng lên những tia sáng bình minh ,

Thêm huyền ảo những đêm trăng mờ sáng .

Ta thao thức sau ngày vừa khai giảng

Ra vườn hoa ngắm những luống Đồng tiền .

Nghiêng mái đầu , thấy hoa cũng nghiêng nghiêng .

- Hoa ơi ! Chắc em thương người không ngủ ?

Cuộc sống mới còn bao lề thói cũ :

Những quan liêu , những hống hách cửa quyền ,

Những kẻ háo danh , những đứa chỉ vì tiền ,

Đang muốn uốn cong con đường ngay thẳng ,

Đang muốn bôi đen những tờ giấy trắng ,

Để riêng mình chúng vươn tới chốn cao xa ,

Để riêng mình chúng thanh thản ngắm hoa .

Bọn người ấy chúng đâu có biết :

Trong cuộc đấu tranh còn nhiều quyết liệt

Thao thức bên đèn , ta vẫn biết trăng lên …

Ra dạo vườn ngắm sắc đỏ Đồng tiền

Càng thấy hồng dòng máu chảy về tim

Càng thấy sáng ngời Chân lý - Niềm tin .

Chao ôi ! Những bông Đồng tiền đỏ ,

Hoa Chiến thắng , hoa của Tình yêu đó .

Bởi mỗi cánh hoa mang đậm sắc cờ ,

Bởi mỗi bông hoa gợi một ước mơ …

Một thoáng bình yên từ hoa đồng tiền 9 dịu dàng

Những vần thơ về hoa đồng tiền như ánh nắng sớm mai, lan tỏa năng lượng tích cực và yêu thương. Dù đơn giản, nhẹ nhàng nhưng mỗi câu chữ đều chứa đựng một ý nghĩa tinh tế và sâu sắc về cuộc sống.