Bài thơ Ông Tiển Ông Tiên - Chủ đề thơ trường mầm non
Tuổi thơ Việt Nam từng in dấu bao bài thơ ngắn, trong đó “Ông Tiển Ông Tiên” như một lát cắt nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nơi những hình tượng kỳ ảo hòa quyện cùng nụ cười trẻ thơ trong sáng, đầy niềm tin kỳ diệu.
Nội dung bài thơ Ông Tiển Ông Tiên
Ông Tiển Ông Tiên
Ông tiển ông tiên
Ông có đồng tiền
Ông giắt mái tai
Ông cài lưng khố
Ông ra hàng phố
Ông mua miếng trầu
Ông nhai nhóp nhép
Ông mua con tép
Về nhà ăn cơm
Ông mua mớ rơm
Về ông để thổi
Ông mua cái chổi
Về ông quét nhà
Ông mua con gà
Về cho ăn thóc
Ông mua con cóc
Về thả gậm giường
Ông mua nén hương
Về nhà cúng cụ
(Bài thơ này thuộc loại vô nghĩa, chỉ cần có vần điệu.)
>>> Tham khảo thêm:
Bài thơ Ông mặt trời bật lửa - Chủ đề thơ trường mầm non
Bài thơ Ông Sấm Ông Sét - Chủ đề thơ trường mầm non
Qua “Ông Tiển Ông Tiên”, ta cảm nhận được tình cảm dịu dàng mà dân gian gửi gắm cho trẻ em. Một bài thơ tưởng như thoáng qua nhưng lại để lại dư âm dài lâu trong lòng người đọc nhiều thế hệ.