Bài thơ Ông mặt trời bật lửa - Chủ đề thơ trường mầm non

Bài thơ "Ông mặt trời bật lửa" thể hiện hình ảnh mặt trời như nguồn ánh sáng và sức sống cho vạn vật. Qua từng câu chữ, bài thơ truyền tải sự ấm áp và niềm tin vào cuộc sống tươi sáng.

Nội dung bài thơ Ông mặt trời bật lửa

Ông mặt trời bật lửa

Chị Mây vừa kéo đến
Trăng sao trốn cả rồi
Đất nóng lòng chờ đợi
Xuống đi nào mưa ơi!
Mưa! Mưa xuống thật rồi
Đất hả hê uống nước
Ông Sấm vỗ tay cười
Làm bé bỗng tỉnh giấc
Chớp bỗng lòe chói mắt
Soi sáng khắp ruộng vườn
- Ơ! Ông trời bật lửa
Xem lửa vừa trổ bông.

                         Lương Thị Lan Anh

Bài thơ Ông mặt trời bật lửa với những lời thơ hồn nhiên

>>> Tham khảo thêm: 

Vườn cây của ba (Nguyễn Duy) - Chủ đề thơ trường mầm non

Ngưỡng cửa (Vũ Quần Phương) - Chủ đề thơ trường mầm non

Qua bài thơ "Ông mặt trời bật lửa", người đọc nhận thấy sức mạnh của ánh sáng và niềm tin sống mãnh liệt, nhắc nhớ về giá trị cuộc sống và sự vươn lên không ngừng.