Bài thơ Đôi bàn tay bé - Chủ đề thơ trường mầm non cho bé
Tuổi thơ là khoảng trời tươi đẹp, nơi những điều nhỏ bé cũng trở nên quý giá. Bài thơ "Đôi bàn tay bé" là bức tranh ngọt ngào về hình ảnh đôi tay nhỏ nhắn – biểu tượng cho sự ngây thơ và yêu thương tuổi ấu thơ.
Nội dung bài thơ Đôi bàn tay bé - Nguyễn Lãm Thắng
Đôi bàn tay bé
Đôi bàn tay bé xíu
Lại siêng năng nhất nhà
Hết xâu kim cho bà
Lại nhặt rau giúp mẹ
Đôi bàn tay be bé
Nhanh nhẹn ai biết không?
Chiều tưới cây cho ông
Tối chép thơ tặng bố
Đôi bàn tay bé nhỏ
Bế em (mẹ vắng nhà)
Đôi tay biết nhường quà
Dỗ dành khi em khóc
Đôi bàn tay bé nhóc
Điểm mười giành lấy ngay
Phát biểu xây dựng bài
Và nổi danh múa dẻo
Đôi bàn tay bé khéo
Mười ngón mười bông hoa.
>>> Tham khảo thêm:
Bài thơ Đi xe đạp (Trần Thị Nga) - Chủ đề thơ trường mầm non
Bài thơ Ông mặt trời bật lửa - Chủ đề thơ trường mầm non
Đôi bàn tay bé nhỏ không chỉ là hình ảnh đáng yêu mà còn là nơi khơi gợi những kỷ niệm tuổi thơ. Bài thơ "Đôi bàn tay bé" kết thúc nhưng dư âm trong lòng người đọc vẫn đong đầy xúc cảm.