Các bài thơ về người lính hào hùng đậm tinh thần chiến đấu

Người lính – biểu tượng của lòng dũng cảm, hy sinh thầm lặng vì Tổ quốc. Những bài thơ viết về người lính không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là sự tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ Việt Nam.

Thơ ý nghĩa về người lính

Gia tài người lính 

Tác giả: Tô Hùng

Gia tài người lính chỉ vậy thôi.
Ba lô con cóc đã một thời.
Hành quân ngang dọc theo đất nước.
Thanh xuân ,người lính chỉ vậy thôi.
Súng khoác trên vai ,đầu mũ cối.
Sao vàng lấp lánh khắp nơi nơi.
Hiên ngang ,giữa trận miền biên ải.
Tổ Quốc hùng thiêng khí phách ngời.
Cuộc đời người lính gian nan lắm,
Thao trường nắng gió đổ mồ hôi.
Chiến trường xông pha đâu quản ngại .
Khí phách anh hùng rải máu rơi .
Gia tài người lính chỉ vậy thôi.
Ba lô trên vai ,mũ sáng ngời.
Sao vàng năm cánh trên nền đỏ .
Hiên ngang giết giặc ,khắp nơi nơi.
Đời lính phong sương, nhiều nắng gió.
Biên thùy, sương lạnh phủ đời trai .
Bao năm ,gian lao, khổ mệt nhoài.
Ba lô con cóc ở trên vai .
Anh hùng hy sinh đâu quản ngại .
Tổ Quốc trong lòng mỗi người trai .
Hãy khoác ba lô, súng trên vai .
Hãy mang theo hết cả gia tài .
Hãy thề hy sinh, bảo vệ nước .
Bảo vệ đồng bào, chẳng nghỉ ngơi.
Ba lô người lính ,chẳng chuyện chơi .
Thư tình người lính nhớ em tôi.
Cài bên chiếc nắp bên hông má.
Chờ ngày đoàn tụ ,đưa tới nơi.
Lương khô áo ấm, chiếc chiếu thôi.
Chăn dù, võng xếp chỉ vậy .
Gia tài người lính chỉ có vậy .
Hành trang gọn nhẹ đẹp với đời

Các bài thơ về người lính viết về Gia tài người lính thiêng liêng

Lính

Tác giả: Dã Tràng Cát

Ngồi gác lương tâm nhủ mình là lính
Giữa biển đời tấn tuồng bi hài kịch
Thượng đế trao quyền anh không suy tính
Tay bồng súng vểnh cao đôi tai thính.

Anh là lính dõi tìm Người tôn kính
Tư lệnh tâm hồn dắt vào lộ chính
Chốn ba thù Ngài dạy yêu thanh tịnh
Canh giữ nhau bên đời tròn thức tỉnh.

Viên đạn chì bọc đồng mặt người lính
Tan chảy rồi màu mưu đồ lừa phỉnh
Vàng đô la nhận chìm tim bất chính
Rào kẽm gai cầm tù ai xó xỉnh.

Chiếc áo lính chẳng mệnh trời đã định
Chiến tranh bôi đen môi người nọt nịnh
Dạ cạn nông vẽ vời trang điều chỉnh
Những chiêu bài chuốc tâm hồn tật bịnh.

Canh tổ quốc gác quê hương mắt lính
Ngước nguyện cầu được môi hồng má phính
Gọn ba lô lính đời không lỉnh kỉnh
Lẽ yêu thương mấy ai bằng người lính!

Ước mơ người lính

Tác giả: Nga Lê

Hai năm rồi con chưa về thăm mẹ
Thăm quê hương để được gặp em yêu
Lính biên cương nên vất vả thật nhiều
Lội suối trèo non kiểm tra cột mốc
Lãnh thổ Việt Nam mang hình chữ S
Biết bao nhiêu cột mốc của giang sơn
Nhiệm vụ chúng con bảo vệ biên cương
Một tắc đất cũng đổi bằng xương máu
Giữa rừng khuya sương rơi lạnh thấu
Nhóm lửa hồng để sưởi ấm giá băng
Bước chân chúng con lặng lẽ âm thầm
Kiểm tra cột mốc đường biên Tổ Quốc
Công việc ấy tưởng chừng như đơn giản
Mà đồng đội con cũng đã ra đi
Người lính biên cương đâu sợ hiểm nguy
Quyết không ngại hy sinh vì đất nước
Trận tuyến âm thầm chúng con dấn bước
Giữa rừng khuya sương lạnh ướt hai vai
Đêm lửa rừng thêm khắc khoải nhớ ai.
Mùa xuân tới mong được về thăm Mẹ.

Nỗi lòng người lính

Tác giả: Người Lính Trận

Các anh các chị ngồi cao
Xênh xang chức tước mà sao vô tình
Nhớ thời : cái thủa chiến chinh
Đạn bom cày xới nước mình chia hai
Chúng tôi nước mắt chẩy dài
Thương cha nhớ mẹ sắn khoai qua ngày
Chiến trường một dạ hăng say
Đánh Mỹ diệt Ngụy mong ngày về quê
Cuộc đời người lính nhiêu khê
Mười người xung trận khi về còn hai
Gian nan vất vả kéo dài
Nỗi đau bệnh tật mấy ai tỏ tường
Đạn , bom , hóa học tai ương
Tuổi già ôm hết chẳng nhường cho ai
Sống nay ai biết chết mai
Mong thêm trợ cấp cổ dài như chim
Lính kêu QUAN vẫn im lìm
Đồng tiền Quan chẳng cho tìm xuống dân
Ba đồng trợ cấp dậm chân
Làm sao đủ để nuôi thân lúc già
AI TRỒNG LÊN QUẢ LÊN HOA
AI HY SINH ĐỂ ÔNG BÀ XÊNH XANG
Họ tăng mà thấy rộn ràng

Tình thơ người lính

Tác giả: Trương Văn Điền

Trọn đời với áo màu xanh.
Lòng vui theo nhịp bước hành quân ca
Đã từng lính đảo Trường Sa.
Nhiều năm làm lính tuần tra biên phòng.
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.
Trái tim hoà nhịp cờ hồng tung bay.
Tình thơ trang mạng hôm nay.
Còn nhiều kỷ niệm tháng ngày đi qua.
Yêu màu áo lính thiết tha.
Hồn thơ lay động trong ta bồi hồi.
Về quê bao nỗi buồn vui.
Người còn, người mất ngậm ngùi nhớ thương.
Sân si chi lắm đời thường.
Câu thơ chia sẻ ,thơm hương lòng già.
Tình thơ người lính đậm đà.
Trường tồn mãi mãi cho ta hòa mình.


Các bài thơ về người lính ngập tràn Tình thơ người lính da diết

Thương lính biên phòng

Tác giả: Hướng Phạm

Tái tê, buốt lạnh đêm đông
Em thương, người lính biên phòng tuần tra.
Non cao, rừng thẳm là nhà
Giữ yên bờ cõi – lời ca thái hòa.
Trời thu vừa mới đi qua
Dọc đường biên giới, muôn hoa khoe màu.
Hoa ơi! tươi thắm thật lâu
Tặng người lính trẻ, đêm thâu canh tuần.
Chim ơi! hãy hót vang ngân
Suối ơi! nước hãy trong ngần chào anh.
Biên cương, phải giữ yên lành
Lơ là một chút – rừng xanh điêu tàn.
Nén lòng thương vợ, nhớ con
Thực thi nhiệm vụ, làm tròn không quên.
Hiểm nguy, gian khổ kề bên
Anh cùng đồng đội, vươn lên hoàn thành.
Em đang ươm những mầm xanh
Dạy cho các Bé, lớn nhanh bằng người.
Nhà mình, sẽ rộn tiếng cười
Ngày xuân gặp lại, hỡi người em yêu.

Đời người lính cụ Hồ

Tác giả: Tô Hùng

Đã đi qua dãy Trường Sơn bão lửa .
Mưa rét căm ,lạnh buốt thịt da .
Đã là lính chúng ta phải xông pha .
Dù mưa gió, bão giông không lùi bước .
Đã là lính chúng ta phải đi trước .
Diệt kẻ thù bảo vệ non sông .
Tấm áo mưa che gọn bớt tấm thân .
Đường hành quân trơn như là đất sét .
Đã là lính mặc cho đường trơn chét .
Vẫn hiên ngang từng bước tiến công .
Trời đổ mưa, sấm sét chớp dông .
Vẫn tuơi cười hành quân như chớp .
Vì nhân dân hành quân tăng tốc .
Vượt nắng, mưa ý chí vẹn toàn .
Lính cụ Hồ chẳng ngại gian nan .
Đi đến đâu giặc sợ đến đấy .
Bởi tinh thần các bạn vừa thấy .
Sẽ hy sinh cho Tổ Quốc quyết sinh .
Giữ bình yên cho đất nước hòa bình .
Cho dân tộc Việt Nam rực sáng .

Người lính

Tác giả: Quách Tỉnh Xuân Trường

Phía trước của người lính
Là vất vả gian nan
Trông qua tưởng thanh nhàn
Có mấy ai thấu hiểu

Phía trước của người lính
Những chiều hành quân xa
Thương lắm nước non nhà
Đã bao lần chia cách

Phía trước của người lính
Đuổi sạch bóng xâm lăng
Ý chí luôn nói rằng
Hy sinh vì độc lập

Phía trước của người lính
Bất chấp mọi hiểm nguy
Giữ toàn vẹn biên thùy
Mong Nhân dân no ấm

Phía trước của người lính
Giữ mầm mãi tươi xanh
Mọi nhiệm vụ hoàn thành
Theo con đường Bác chọn

Phía trước của người lính
Vẫn còn lắm chông gai
Đi qua tháng năm dài
Một niềm tin tất thắng

Lời người lính đảo

Tác giả: Nguyễn Thiện

Hải Âu ơi! Theo sóng bay về
Cho ta gửi ngàn lời thương nhớ
Gửi mùa xuân, trái tim người lính
Tới quê nhà,tới Mẹ, tới Cha
Tới người yêu, tới bạn, tới bè
Tới người thân đêm ngày mong đợi
Nơi đảo xa sẵn sàng chiến đấu
Tổ quốc thiêng liêng, canh biển, giữ trời
Tấc đất cha ông xương máu bao người
Thế hệ chúng tôi hôm nay gìn giữ
Kẻ thù kia nếu liều lần nữa
Thế trận đã bày chúng hết đường ra
Biển là quê đảo nhỏ là nhà
Ta chiến đấu không hề đơn độc
Một Viêt Nam hùng cường độc lập
Một Việt Nam nhân nghĩa sáng ngời
Xuân đã về Mẹ kính yêu ơi!
Có chúng con những người lính đảo
Súng chắc tay , sợ chi giông bão
Tổ quốc – Mẹ hiền
Mãi mãi
Trường sinh

Các bài thơ về người lính chất chứa Lời người lính đảo sâu xa

Lính mũ nồi xanh Việt Nam

Tác giả: Trương Túy Anh

Nam Sudan, châu Phi xa vời vợi

Nơi đất khô cằn, nội chiến triền miên

Lính mũ nồi xanh từ khắp mọi miền

Gìn giữ hòa bình, đem tình thương mến

Có lính Bác Hồ từ Việt nam đến

Không ngại gian lao nguy hiểm rập rình

Đêm ngày chăm sóc, cứu chữa thương binh

Biến sa mạc thành hoa rau xanh mướt

Có những bông hồng dịu dàng tha thướt

Để lại quê hương con nhỏ mẹ già

Coi Nam Su dan như thể quê nhà

Tỏa hương thơm trên cát khô nóng bỏng

Khi chiều tà, hoàng hôn dần khuất bóng

Nhớ con thơ cô hòa mình dân chúng

Dạy học, hát ca bên ánh lửa bập bùng

Yêu quý thân thương như tình mẫu tử

Lính Việt nam dạn dày trong khói lửa

Đại sứ hòa bình được bạn yêu thương

Nâng vị trí Việt nam trên chính trường

Được Quốc tế ngợi ca đầy ngưỡng mộ.

Lính thời bình

Tác giả: Phạm Thị Hồng Thu

Cứ ngỡ lâu rồi đất nước bình yên

Nhiệm vụ không nguy nan như thời chiến

Mới hay nơi trận địa không tiếng súng

Hiểm nguy vẫn còn thường trực, bủa vây

Bỏng chát gió Lào, sương muối buốt tay

Hạn rộng, mặn sâu, dập dồn lũ tới

Tội phạm, kẻ thù rình rập đó đây

Bất cứ đâu cần có các anh ngay

Trưa thao trường, đêm biên cương có hay

Vẫn bền gan, lặng thầm anh chiến đấu

Mồ hôi nồng quyện máu thấm đất nâu

Nghe tin anh* lòng đắng ngắt, quặn đau

Ôi, lính thời bình – Tổ quốc vẫn ngợi ca

Màu áo anh hòa màu xanh đất nước

Anh đang gieo mầm thanh bình hạnh phúc

Lính cụ Hồ ngân mãi “Tiến quân ca”!

<<< Khám phá thêm: Những vần thơ về Hà Nội ngập tràn yêu thương cho thiếu nhi

Thơ ngắn về người lính

Dáng đứng kiên cường

Chân bước rộn ràng
Giữa trời nắng sáng
Dáng người hiên ngang
Giữ gìn đất nước.

Đêm về thao thức
Bên chiếc ba lô
Nhìn ánh trăng mơ
Mong ngày yên ấm.

Người lính đảo xa

Ngoài khơi sóng vỗ
Chiến sĩ hiên ngang
Ngày đêm vững vàng
Giữ trời Tổ quốc.

Biển xanh thầm nhắc
Nguyện ước quê nhà
Dù xa vời vợi
Lòng chẳng vơi tình.

Các bài thơ về người lính khắc họa Người lính đảo xa can trường

Đêm hành quân

Trăng vàng trên núi
Soi bóng lính đi,
Tiếng chim thầm thì,
Đêm khuya lặng lẽ.

Bước chân mạnh mẽ
Vượt ngõ quanh co,
Hướng tới ước mơ,
Dựng đời rạng rỡ.

Dù mưa hay gió,
Lính vẫn kiên cường,
Bước chân vang xa,
Giữ gìn đất nước.

Niềm tin người lính

Mưa rơi lạnh giá
Đất đỏ loang lầy
Bóng lính nơi đây
Mãi luôn rắn rỏi.

Giữ niềm tin lớn
Giữ đất, giữ trời
Những bước chân người
Làm vang lịch sử.

Dẫu đường gian khó
Chẳng quản nhọc nhằn
Nụ cười bình dị
Tỏa sáng đường quân.

Hành trang lính trẻ

Vai mang ba lô
Bước chân sỏi đá
Đường dài trăm ngả
Vẫn bước không ngừng.

Lòng đầy quyết tâm
Giữ gìn đất mẹ
Ngọn gió khe khẽ
Dẫn lối hành quân.

Ngọn lửa bập bùng
Giữa trời sương lạnh
Sáng lên hy vọng
Về một ngày xanh.

Áo lính 

Áo lính trên vai,
Bước chân ra trận,
Dù muôn vàn khó,
Lòng luôn vững vàng.

Ngày đêm vất vả,
Nơi biên cương xa,
Giữ vững Tổ quốc,
Bảo vệ quê nhà.

Dù mưa hay gió,
Bước chân vẫn đi,
Đánh tan kẻ thù,
Đất bình, yên nước.

Áo lính xanh xanh,
Dẫu qua khói lửa,
Chứng nhân lịch sử,
Yêu anh muôn đời.

Hành quân trong mưa

Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi.

Đường ra mặt trận
Còn dài, còn dài
Cho dù mưa rơi
Chú vẫn đi tới.

Chú đi trong đêm
Long lanh sao đỏ
Như ngọn đèn nhỏ
Soi đường hành quân.

Mưa rơi, mưa rơi
Lộp bộp, lộp bộp
Áo dù có ướt
Vẫn đi, vẫn đi
Chân dồn dập bước.

Các bài thơ về người lính viết về Hành quân trong mưa khắc nghiệt

Qua những vần thơ chân thành và xúc động, hình ảnh người lính hiện lên vừa kiên cường vừa giản dị. Đó là nguồn cảm hứng bất tận để thế hệ hôm nay luôn trân trọng và biết ơn những người đã giữ gìn hoà bình.