Những vần thơ về Hà Nội ngập tràn yêu thương cho thiếu nhi
Hà Nội – thủ đô ngàn năm văn hiến, luôn là đề tài thân thuộc trong các bài thơ dành cho thiếu nhi. Những vần thơ giản dị, hồn nhiên giúp các em yêu thêm thành phố xinh đẹp, nơi gắn liền với bao kỷ niệm tuổi thơ.
Em yêu Hà Nội
Hà Nội có lắm cảnh đẹp
Có hồ Gươm xanh, có Tháp Rùa nổi
Mênh mông biển nước sông Hồng
Tận hưởng với những món ngon mỗi ngày
Em yêu thủ đô Hà Nội
Nơi em đang sống thật là nhiều điều.
Hà Nội
Tác giả: Trần Đăng Khoa
Hà Nội có chong chóng
Cứ tự quay trong nhà
Không cần trời thổi gió
Không cần bạn chạy xa
Hà Nội có nhiều hoa
Bó từng chùm cẩn thận
Mấy chú vào mua hoa
Tươi cười ra mặt trận
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao
Hà Nội có nhiều hào
Bụng súng đầy những đạn
Và có nhiều búp bê
Bóng tròn cho các bạn
Hà Nội có tàu điện
Đi về cứ leng keng
Người xuống và người lên
Người nào trông cũng đẹp
Mấy năm giặc bắn phá
Ba Đình vẫn xanh cây
Trăng vàng chùa Một Cột
Phủ Tây Hồ hoa bay...
Điểm đỏ
Tác giả: Phan Huy Hùng
Hà Nội chấm trong điểm đỏ
Mặt trời quạt lửa lò than
Tinh mơ cây bàng rũ lá
Nửa đêm hè phố cởi trần.
Hồ Gươm mát tươi xanh nước
Bỗng dưng ai nấu sủi tăm
Ve sầu rưng rưng lột xác
Lửa chùm hoa phượng lập loè.
Vẫn dòng chảy xiết người xe
Khăn ai trùm che kín mặt
Đường bốc hơi lên bỏng rát
Chim lồng thôi hát – nằm im?
Hà Nội giếng trong
mắt em
Tưới mát thịt da
điểm đỏ !
Câu thơ hạ nhiệt dịu êm
Bỗng chốc xanh thềm xanh phố!
Hà Nội 36 Phố Phường
Tác giả: Đặng Huy Thu
Rủ nhau chơi khắp Long thành
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai
Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai
Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay
Mã Vĩ, hàng Điếu, hàng Giầy
Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, hàng Đàn
Phố Mới, Phúc Kiến, hàng Ngang
Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Than, hàng Đồng
Hàng Muối, hàng Nón, cầu Đông
Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông, hàng Bè
Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre
Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, hàng Gà
Quanh đi đến phố hàng Da
Trải xem hàng phố, thật là cũng xinh
Phồn hoa thứ nhất Long thành
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ
Bút hoa xin chép vần thơ lưu truyền.
<<< Khám phá thêm: Những áng thơ viết về cha đầy ấm áp và sâu lắng
Con yêu mẹ
Tác giả: Xuân Quỳnh
Con yêu mẹ bằng ông trời
Rộng lắm không bao giờ hết
Thế thì làm sao con biết
Là trời ở những đâu đâu
Trời rất rộng lại rất cao
Mẹ mong, bao giờ con tới!
Con yêu mẹ bằng Hà Nội
Để nhớ mẹ con tìm đi
Từ phố này đến phố kia
Con sẽ gặp ngay được mẹ
Hà Nội còn là rộng quá
Các đường như nhện giăng tơ
Nào những phố này phố kia
Gặp mẹ làm sao gặp hết!
Con yêu mẹ bằng trường học
Suốt ngày con ở đấy thôi
Lúc con học, lúc con chơi
Là con cũng đều có mẹ
Nhưng tối con về nhà ngủ
Thế là con lại xa trường
Còn mẹ ở lại một mình
Thì mẹ nhớ con lắm đấy
Tính mẹ cứ là hay nhớ
Lúc nào cũng muốn bên con
Nếu có cái gì gần hơn
Con yêu mẹ bằng cái đó
À mẹ ơi có con dế
Luôn trong bao diêm con đây
Mở ra là con thấy ngay
Con yêu mẹ bằng con dế.
Không đề
Rủ nhau chơi khắp Long thành,
Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai:
Hàng Bồ, hàng Bạc, hàng Gai,
Hàng Buồm, hàng Thiếc, hàng Hài, hàng Khay,
Mã Vĩ, hàng Điếu, hàng Giày,
Hàng Lờ, hàng Cót, hàng Mây, hàng Đàn,
Phố Mới, Phúc Kiến, hàng Than,
Hàng Mã, hàng Mắm, hàng Ngang, hàng Đồng,
Hàng Muối, hàng Nón, Cầu Đông,
Hàng Hòm, hàng Đậu, hàng Bông, hàng Bè,
Hàng Thùng, hàng Bát, hàng Tre,
Hàng Vôi, hàng Giấy, hàng The, hàng Gà,
Quanh đi đến phố hàng Da,
Trải xem phường phố, thật là cũng xinh.
Phồn hoa thứ nhất Long Thành,
Phố giăng mắc cửi, đường quanh bàn cờ.
Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,
Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền.
Hành khúc thiếu nhi thủ đô
Rộn ràng bước chân vui… trên đường Hà Nội
Tự hào biết bao là thiếu nhi thủ đô
Hồ Gươm lung linh in bóng tháp Rùa
Gò Đống Đa xưa chiến thắng còn đây
Yêu sao thành phố với ngàn năm lịch sử
Mà ông cha ta xưa, trải qua bao hi sinh
Dựng xây gìn giữ thủ đô anh hùng
Ngàn năm bền vững đẹp tươi huy hoàng
Rộn ràng bước chân vui… trên đường Hà Nội
Tự hào biết bao là thiếu nhi thủ đô
Còn nghe âm vang tiếng nói Bác Hồ
Gọi chúng em đi tiếp bước cha anh
Mang theo truyền thống mấy ngàn năm quật cường
Cùng nhau ta đi lên, học hành chăm ngoan hơn
Thủ đô ngời sáng niềm tin hòa bình.
Em yêu thủ đô
Tác giả: Bảo Trọng
Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội,
Yêu mẹ cha yêu mái nhà thân thiết.
Bạn bè vui cô giáo hiền.
Nơi đây có bao nhiêu điều cháu yêu.
Ra bờ Hồ có tháp Rùa xinh,
Sông Hồng reo cho bốn mùa tươi thắm.
Vào trong lăng, thăm Bác Hồ,
Nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu
Con về Hà Nội
Tác giả: Trần Hữu Nghiễm
Hà Nội bây giờ Hà Nội của con
Cả nhà nhớ con nhớ về Hà Nội
Hạt bụi sông Hồng ngàn năm gió thổi
Sáng nay về bên hàng cây hồ Gươm
Hà Nội của muôn người Hà Nội rất riêng
Mỗi người có riêng mình Hà Nội
Tình yêu thiêng liêng tình yêu diệu vợi
Rồng bay ngàn năm trên đất Thăng Long
Cả nhà thương con lo nghĩ và mong
Mẹ vẫn lo mùa này mưa bão
Em nhớ con bài lịch sử tươi hơn
Ba nhớ con lòng dạ bồn chồn
Thương tha thiết những con đường Hà Nội
Con đang đi trên con đường muôn tuổi
Có phải muôn xưa đã gọi con về?
Bác Hồ đi chúc Tết
Tác giả: Nguyễn Hưng Hải
Trong căn phòng ổ chuột của chị lao công giữa Thủ đô Hà Nội
Bác đã mở vung nồi xem đón Tết ra sao
Chị lao công thưa với Bác nghẹn ngào
Giấu đi nỗi nhà nghèo không có Tết
Phố gần chợ ngày nào cũng quét
Mà vẫn đầy những rác…?!
Sáng mùng Một
Chị không ngờ là Bác
Lại đến thăm người quét rác như mình
Mở vung nồi xem Tết Hồ Chí Minh
Giữa Hà Nội nghìn năm, đâu có khác…?!
Không khác Tết chị lao công quét rác
Bác cả đời cũng có khác gì đâu
Để sạch chợ, sạch đường, sạch những con sâu
Có cái Tết cho người nghèo đâu đó
Bác quên Bác, và Người luôn nhắc nhở…
Đi chúc Tết bây giờ liệu có ai còn nhớ
Mở vung nồi xem Tết chị lao công?!
Cột cờ Hà Nội
Tác giả: Đinh Xuân Tửu
Ai đã đến Hà Nội
Đi trên đường Điện Biên
Hẳn nhìn thấy vút lên
Cột cờ cao vòi vọi.
Sắc cờ màu đỏ chói
Trên cột thép hiên ngang
Lấp lánh ngôi sao vàng
Giữa trời xanh phấp phới.
Nhìn cờ thấy Tổ quốc
Nhìn cờ thấy nhân dân
Dưới bóng cờ ta bước
Khắp nơi xa nơi gần.
Ngôi sao vàng chỉ lối
Nền đỏ màu thắm tươi
Đi trên đường thắng lợi
Cờ bay vui lòng người.
Hà Nội
Tác giả: Trần Đăng Khoa
Hà Nội có chong chóng
Cứ tự quay trong nhà
Không cần trời thổi gió
Không cần bạn chạy xa
Hà Nội có nhiều hoa
Bó từng chùm cẩn thận
Mấy chú vào mua hoa
Tươi cười ra mặt trận
Hà Nội có Hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn Tháp Bút
Viết thơ lên trời cao
Bạn đã đến Hà nội
Phố nào cũng đông vui
Bạn có muốn đi chơi
Sáng mai cùng đi nhé!
Từ hình ảnh Hồ Gươm, phố cổ đến mùa thu Hà Nội đều hiện lên sống động qua những bài thơ thiếu nhi. Đó là cách tuyệt vời để các em nuôi dưỡng tình yêu quê hương ngay từ thuở nhỏ một cách tự nhiên và sâu sắc.